VÌ AI RỒI CŨNG PHẢI TRƯỞNG THÀNH
Trước đây khi chưa ra ngoài xã hội tớ là 1 người sống vô cùng khép kín. Chưa bao giờ tớ dám nâng tông giọng mình lên cao, lúc nào cũng thỏ thẻ, lí nhí, sợ rằng mình nói gì sai người ta nghe thấy sẽ cười vô mặt. Sau một thời gian cuộc đời rèn giũa, tớ vẫn chưa tự tin ăn to nói lớn gì cho cam, vẫn chỉ là một cô gái nhẹ nhàng nói chuyện nhỏ nhẹ. Thế nhưng tớ đã bớt tự ti, nói chuyện đủ nghe và trôi chảy hơn rất nhiều.
Trước đây tớ rất sợ làm mất lòng người khác, luôn không dám nêu ý kiến của bản thân mình, sợ bị đánh giá, soi mói và sợ bị tẩy chay. Ai nhờ gì tớ cũng không dám từ chối dù còn đang bận việc, dù tớ biết rằng mình không muốn.
Và rồi tớ tự hỏi tại sao phải chạy theo lấy lòng người khác như vậy? Lấy lòng người ta thì mình được cái gì?
Tớ đã đọc được một câu rất hay là: “Nếu vì vài ba lời từ chối, mà họ trở nên ác cảm, thì đây không phải là mối quan hệ em nên vun vén dựng xây đâu. Người hiểu em sẽ không vì lý do trẻ con đó, mà oán trách em.”

Trước đây khi yêu ai thì người đó đối với tớ là cả thế giới. Dường như tớ quên hết các mối quan hệ xung quanh, quên rằng ngoài tình yêu, vẫn còn nhiều mối quan hệ khác đang chờ tớ vun đắp. Sau vài cuộc tình, tớ hiểu ra cách yêu đúng đắn là hãy cứ bận rộn, vui vẻ, toả sáng với công việc và các mối quan hệ khác đi. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, không phải là tất cả và cũng không nên chi phối toàn bộ mọi thứ xung quanh chúng ta.
Như câu nói đang viral: “Không phải không có anh thì em không sống được. Em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh. Nhưng đơn giản là, em thích có anh ở trong cuộc đời của em.”
Cuối cùng tớ nhận ra rằng khung trời nào cũng có bão giông, độ tuổi nào cũng sẽ có khủng hoảng. Điều ta có thể làm là bình tâm bước qua tất cả.
Câu nói trở thành kim chỉ nam của tớ là: “Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải cuối cùng."
“Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end. ” -John Lennon-
Tớ là Cá - một cô Cá muốn vượt trùng dương. 🐳
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÌ AI RỒI CŨNG PHẢI TRƯỞNG THÀNH
Add new comment