VÌ "NGÀY MAI" THÌ KHÔNG NẰM TRÊN LỊCH
Bạn có để ý không – đồng hồ có kim giây, kim phút, kim giờ... nhưng chẳng ai thiết kế ra kim “đợi đã”.
Vì thời gian không chờ. Và cũng chẳng có ai thành công chỉ vì cứ mãi... chờ.
Thế mà, không hiểu từ bao giờ, ta cứ hay hẹn với bản thân: "Để mai rồi làm", "Khi nào sẵn sàng thì bắt đầu"...
Rồi cái "mai" đó lặp đi lặp lại đến mòn mỏi, cho tới khi nhìn lại – mọi thứ vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, còn mình thì... chẳng khác bao nhiêu.
Có một điều khá mỉa mai: ta cứ nghĩ mình cần thêm thời gian. Nhưng thật ra, điều cần nhất lại là sự bắt đầu.
“The best way to get something done is to begin.”
Không phải câu gì quá hoa mỹ, nhưng càng sống, càng thấy nó đúng.

Chẳng ai bước vào lần đầu với đầy đủ hành trang. Niềm tin, kỹ năng, trải nghiệm – tất cả đều đến sau. Điều duy nhất bạn cần mang theo khi khởi hành, chỉ là sự gan lì muốn thử.
Một email bạn đã viết cả tuần mà chưa dám gửi.
Một ý tưởng cứ bật lên trong đầu rồi bị bạn chính tay mình dập tắt.
Một cơ hội cứ thoáng qua... rồi mất hút, vì bạn vẫn còn "đợi chút nữa".
Bạn thấy đấy, "đợi chút nữa" đôi khi kéo dài bằng... vài năm.
Steve Jobs từng nói: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.”
Và thật ra, sống theo nỗi sợ của chính mình, cũng là đang sống... không trọn vẹn.

Chúng ta vẫn sợ thất bại, điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng né tránh hoài thì không thể lớn lên được.
Bước ra ngoài cái vùng quen thuộc ấy, ban đầu chắc chắn sẽ loạng choạng. Nhưng chính sự loạng choạng đó mới là bằng chứng bạn đang di chuyển.
Nếu bạn vẫn đang chờ một tín hiệu – đây là tín hiệu.
Nếu bạn đang đợi "lúc thích hợp" – thì hãy biết: chẳng có thời điểm nào lý tưởng bằng ngay hôm nay.
Cứ đi một bước đã. Không cần phải chắc chắn điều gì, chỉ cần bạn đừng đứng im nữa.
Vì cuộc sống không có nút hoãn lại. Và ngày mai thì chưa bao giờ nằm sẵn trong lịch.
Nhi đi làm.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VÌ "NGÀY MAI" THÌ KHÔNG NẰM TRÊN LỊCH
Add new comment