VIẾT CHO CHÚNG TA – NHỮNG NGÀY ĐÔI MƯƠI CHẬP CHỮNG BƯỚC VÀO ĐỜI.
Tình Yêu - Sự Nghiệp!
Tuổi 23 của cậu thế nào?
Có bình yên như ngày trước, cái thuở cứ ngô nghê trên ghế nhà trường. Hay là đang tấp bật với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Tuổi 23, công việc còn dang dở, mọi hoài bão, ước mơ hi vọng đều cố đè lên cậu, có lúc nào cảm thấy ngột ngạt, có lúc nào cả thấy cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc sống của cậu chưa?
Ở cái tuổi mà công việc hay sự nghiệp là thứ mà mỗi người đều đặt lên hàng đầu thì một cuộc tình có vẻ khó nhỉ. Không phải là không có, mà là ít người tìm được cho mình một ai đó can đảm để kề vai sát cánh lúc ta còn tay trắng đôi tay. Ai cũng mơ về một tình yêu đẹp tuổi đôi mươi, tuy không rực rỡ vì cuộc sống xô bồ nhưng lại vì có nửa kia mà trở nên tươi đẹp.
Tớ cũng thế. Tuổi 23 cũng có nhiều điều muốn làm, nhiều thứ muốn thực hiện, cũng muốn có thời gian cho bản thân và muốn cho mình một tình yêu như hằng mong ước. Nhưng nếu mọi ước mơ của chúng ta đều thành sự thật, có khi chúng ta lại không thể trân trọng nó chăng.

Tớ nghĩ thế!
Tình cảm không nên đến một cách dễ dàng, sự nghiệp cũng thế, không nên thành công một cách quá chóng vánh. Khi không trải qua những lúc đau đớn mệt nhọc, thành quả chúng ta gặt hái được sẽ không còn đáng trân quý.
Tớ thầm cảm ơn những đoạn tình cảm sứt mẻ tuổi mười tám đôi mươi. Tuy rằng nó chẳng thể theo ta đi suốt cuộc đời nhưng lại cho ta nhiều bài học cho tình yêu sau này. Bố tớ bảo đừng mang thù hận với bất cứ ai, dù cho người đó có lừa dối hay phản bội con. Đừng làm khổ mình vì một người không đáng, tha thứ cho họ chính là tha thứ cho chính bản thân con, làm như thế tâm con sẽ an bình hơn.
Không yêu đương, không hẹn hò, ta có thêm thời gian cho công việc, cho gia đình, cho bản thân. Dù rằng nhiều lúc trên con phố đầy tuyết trắng, ta có thể mãi ngắm nhìn đôi bạn trẻ tay trong tay trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa cái lạnh buốt giá. Giây phút nào đó chúng ta cảm thấy cô đơn, thấy lạc lõng nhưng rồi nó sẽ qua thôi.
Chúng ta cứ sống tốt, trời xanh ắt có an bài.
Tớ không độc thân, hiện tại tớ yêu bản thân mình.
1 9 0 3
Add new comment