VÔ ĐỀ
03/09/2023 - 20:58
Nào biết hoa rơi nơi xứ lạ
Lệ buồn len lén lúc người đi
Tháng năm xa vắng vừa chợt tỉnh
Mộng xưa cành cũ lá xanh rì
Tôi nhớ em tôi mỗi buổi mai
Mắt hiền trong sáng tóc xanh ngời
Em đi xuân nở hồng trên áo
Ru mộng hồn tôi nghe chơi vơi
Em xinh như nắng nắng lung linh
Bởi mắt em xanh nên trời xanh
Em buồn như một ngày mây xám
Chim nhỏ thôi ca gió rũ mành
Tôi nhớ em mà, nhớ quá thôi
Tình yêu duy nhất ở trong tôi
Sau này, chẳng có sau này nữa
Vì những bình yên chợt hết rồi
N.H💔
Add new comment