XANH
10/21/2022 - 17:11
Dịu oằn người
như thảm cỏ sau cơn mưa cày xới
bão bùng giật tung gốc non mầm mới
xơ xác mùa về
xanh vẫn xanh biếc xanh
Như em yêu anh
không gồng mình không giữ kẽ dẫn anh vào bát ngát vườn em trái lơ lửng xanh
trái mỏng mọng chín
Những cho đi không hề đòi lại Những nhớ thương gửi tràn đại hải
Người cười em ngốc nghếch ngu si
Em cười họ chữ tình bức bí
Anh đi...
rức rưng sóng vỡ
Bờ rạn khô rỉ máu những vết thương
Trái tim thiện lương
bao dung dưỡng nuôi mầm cảm xúc
Triền cỏ nhòa phủ lấp
Biển nghiêng mình nuốt dấu chân anh
vẫn xanh...
#thotranhavi
Add new comment