XUÂN CHÍN 2
01/18/2022 - 15:40
Xuân chín lắm rồi em biết không
Quạnh quẽ bao năm mãi cô phòng
Mỗi lúc mai về hồi ức lại
Là hồn ngơ ngẩn thưở mênh mông
Anh nhặt cánh hoa bên bóng xuân
Nhìn lại vui tươi chiếc môi trần
Gom lại bên sương lời thương cũ
Tìm về năm tháng nắm tay trong
Gió giữ thương yêu vào mãi mãi
Chờ người tỉnh giấc đón ánh mai
Ta đã về đâu trong nhìn lại
Duyên trần đang thắm cớ sao phai
Xin hỏi xa xăm những yêu thương
Mắt ấy còn vương thuở chung đường?
Có chợt ngẩn ngơ ngày tinh sớm
Khi thấy mai vàng lấp lánh sương
Add new comment