YÊU CẬU TỪ XA P1
Gửi cậu, người con gái tờ xem như là cả bầu trời màu hồng.
Chúng ta làm bạn với nhau từ thuở ngây thơ áo trắng. Chúng ta làm bạn với nhau từ những điều tự nhiên nhất, từ ánh mắt tờ bắt gặp cậu giữa sân trường rộng lớn, từ những lần lén lút ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp ấy của cậu sau cánh cửa sổ hướng ra ngoài khoảng sân đầy kỷ niệm ấy. Tờ nhớ rõ hết những chi tiết ngây dại ấy.
Kết thúc những năm tháng ngây thơ ở mái trường cấp hai đầy mộng mơ. Khoảng khắc lưu lại rõ nhất có lẽ là buổi chiều mưa tầm tã kéo dài đến tận tối muộn. Lúc mà tớ nhận ra là đã thích cậu, là lúc cơn mưa ấy ngăn cản hai chúng ta, là lúc ánh mắt nhỏ ấy cười với sự bất trắc của thiên nhiên, không rõ là do cậu là cô gái vui vẻ luôn có thể cười với mọi hoàn cảnh hay do chính tớ đã vì thích cậu nhiều đến mức thấy cậu là chỉ thấy được sự vui vẻ hiện diện.
Và cậu biết đấy, mọi thứ là do tớ tự huyễn hoặc chính mình và quan sát một mình.
Đến những năm cấp ba. Chúng ta xa nhau, không còn chung nhua một mái trường nữa. Không còn những lần hẹn nhau học chúng hay lén lút ngắm nhìn cậu nữa, dáng vẻ xinh đẹp của cậu lâu dần cũng dần phai nhạt đi trong những năm đầu tiên của cấp ba. Ừ, tờ phải quên cậu đi ấy mà.

Mà…
Tớ đã gặp lại cậu. Cũng theo một cách tự nhiên nhất thôi.
Cuối năm cấp ba. Thường xuyên đi bộ suốt bốn cây số để về nhà. Cảnh vật cứ hối hả, không ai ngước mắt nhìn ai. Tơ cũng thế, cứ mặc định đi trên một con đường hờ hững, không nghĩ gì ngoài việc về nhà thật nhanh để được nghỉ ngơi. Chỉ đến khi tớ thấy cậu.
Tuổi mười bảy…tớ lại thích cậu một lần nữa.
Dáng vẻ nhỏ bé ấy, thong dong trên chiếc xe đạp lướt ngang từ phía sau lưng tớ, vút theo làn gió Thu tiến lên phía con đường tấp nập. Bóng dáng quen thuộc của cậu dù là có cách xa mấy hay có thay đổi ran sao tớ vẫn nhận ra. Dù là từ phía sau, phía trước hay kế bên một ai khác, miễn đó là cậu tớ vẫn sẽ nhận ra. Bầu trời màu hồng của. Riêng tớ.
Và theo một lẽ tự nhiên, tớ theo đuổi cậu, theo đuổi hình bóng đã khuất xa sau con hẻm nhỏ với tràn đầy hy vọng và sự phấn khởi.
Add new comment