YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH
Tôi lớn lên trong lấm láp bùn đen của đói nghèo rơm rạ, của những củ khoai sắn lay lắt nơi góc nhà, với tình yêu bao la của ông bà, bố mẹ và những người thân yêu bên cạnh tôi.
Yêu thương của ông là xu bánh đa tròn, là những món quà bánh mỗi chiều tôi đi học về.
Yêu thương của bà là những lời ru êm ả, với những câu chuyện cổ từ xa xưa và với cả những bữa cơm chiều thơm mùi khói bếp.
Yêu thương của bố là những quan tâm lặng thầm và đáp ứng mọi nhu cầu thuở tấm bé.
Yêu thương của mẹ là những món quà bánh mỗi lần mẹ đi làm xa về, là những dịu dàng mẹ dạy và là cả những vòng xe cọc cạch đưa tôi đến trường.
Yêu thương của anh chị là những món đồ chơi thật đẹp, là những chí chóe, tranh giành…
Từ nhỏ đến lớn, không ai dạy tôi cách yêu thương thế nào, cũng không ai bảo tôi phải yêu thương như thế nào mới là đúng cách. Nhưng thật may mắn, trong các yêu thương ấy đều không có sự xuất hiện của roi đòn.

Mỗi người đều yêu thương tôi theo một cách riêng, nhưng tuyệt nhiên đều không có bạo lực. Có lẽ cuộc sống này đã đủ đau khổ rồi, nên không ai trong gia đình tôi muốn tổn thương nhau thêm nữa.
Và tôi biết, ở thế giới rộng lớn ngoài kia không phải đứa trẻ nào cũng được may mắn như tôi - lớn lên không roi đòn. Vậy nhưng, ai dám bảo bố mẹ đánh đòn thì không phải là yêu thương con. Ai dám bảo bố mẹ không nói lời yêu thương thì là không yêu các con của mình.
Chỉ là, mỗi người sẽ có một cách thể hiện yêu thương khác nhau. Người dịu dàng ấm áp, người nghiêm khắc, lạnh lùng. Nhưng suy cho cùng, không có bố mẹ nào là không yêu thương con cả. Và những người xung quanh ta đều có những cách riêng để thể hiện tình yêu thương với ta.

Nếu như, ta không thoải mái vì những yêu thương đó, ta có thể góp ý để mọi người có thể chia sẻ và hiểu nhau hơn. Để yêu thương không phải là áp đặt, yêu thương cũng không phải mù quáng, hay để yêu thương cũng không phải sự ràng buộc và trói chân người khác.
Mong rằng, các bạn sẽ luôn yêu và được yêu. Hãy yêu thương và trân trọng chính mình. Hãy mạnh dạn tỏ bày những quan điểm của bạn với mọi người về yêu thương. Hãy mở lòng để thấu hiểu nhau hơn. Và cũng để yêu thương không bao giờ là sai cách!
𝓣𝓱𝓲𝓾
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: YÊU THƯƠNG ĐÚNG CÁCH
Add new comment