LÁ RỤNG
02/11/2022 - 14:16
Lá rụng còn đâu nữa nẻo về
Buồn theo muôn bước tiễn thu đi
Dưới bước chân sầu nay đã thấy
Chiếc lá xanh êm mới lỡ thì
Chiếc lá âm thầm tắm gió khuya
Bất chợt hồn xanh đã đứt lìa
Những tiếng biệt ly không đau đớn
Như tình trong mộng đã chia ly
Lá rớt như anh gửi cõi lòng
Về em rồi nhận lấy hư không
Im lặng mà đau như héo úa
Mài những tuổi xanh bởi nhớ mong
Rồi lá im lìm chết với phai
Lòng thương? Xa xỉ, chẳng xin ai!
Cũng như tôi đã trơ như đá
Chẳng mộng duyên tơ bởi lỡ hoài!
Add new comment