MỌI ĐIỀU TRÊN ĐỜI LUÔN CÓ SỰ SẮP ĐẶT

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tớ vẫn tin rằng mọi điều trên đời luôn có sự sắp đặt nào đó...

Tớ là một người ít khi thể hiện tình cảm hay cảm xúc của mình ra bên ngoài. Có những lúc, tớ luôn mong muốn người khác có thể hiểu mình theo cách bản thân muốn, nhưng tớ lại chưa bao giờ đủ can đảm để thể hiện những gì đang diễn ra trong lòng mình. Với vẻ ngoài lạnh nhưng trong lòng thì nóng, tớ đã từng nghĩ mình sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng trong đời...

Nhưng rồi tớ nhận ra, có lẽ mọi điều trên đời đều mang theo sự sắp đặt riêng. Nếu không, tại sao những lúc tưởng chừng như tối tăm nhất - con người ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng? Tại sao có người đến để dạy ta biết đau, có người đến chỉ ở lại với ta trong một chặng đường ngắn rồi rời đi? Chúng ta không thể quyết định những điều chưa xảy ra, cũng không thể gượng ép mọi thứ thuận theo ý mình.

Và... trái tim tớ vẫn còn thương cậu rất nhiều. Một thứ tình cảm chấp vá, bởi vì nó đã từng rách đi rồi tự lành lại. Đã từng muốn quên đi nhưng không thể, đã từng muốn bước tới nhưng lại chẳng nỡ. Tớ chưa bao giờ cho cậu biết rằng trái tim này đã từng quý mến cậu nhiều đến thế nào. Cũng có lúc tớ tự hỏi, tại sao giữa tỉ người, tớ và cậu lại gặp nhau nhưng chưa thể làm bạn được một lần? Tại sao tớ lại mến cậu đến vậy, dù ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp như thế nữa.

A
📷: Pinterest 

Bên ngoài, tớ chọn cho mình một sự bình thản để trái tim tớ vẫn được thở, được bình yên. Dù bên trong, lòng tớ vẫn dậy sóng khi thấy cậu vô tư vui vẻ với người khác và hạnh phúc với cuộc sống riêng của cậu. Có lúc, tớ cảm nhận được sự quan tâm âm thầm ấy, nhưng tớ vẫn giữ một vẻ ngoài lạnh như băng, mà lòng thì lại rối như tơ tằm. 

Tớ đã từng muốn làm bạn với cậu, từng muốn được làm quen với người mình quý mến nhiều lần. Nhưng người không thuộc về mình thì cuối cùng, mình vẫn phải đau cho đến khi học được cách chấp nhận. Cậu không có lỗi gì, và trái tim tớ cũng vậy. Vì thế, hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. Và tớ vẫn tin... nếu đủ duyên, một ngày nào đó, những điều cần đến rồi cũng sẽ đến.

Một trái tim biết yêu thương nhưng chưa bao giờ giỏi thể hiện sự quan tâm - mong trời đất hãy lắng nghe một trái tim kỳ lạ như thế. Hãy ghi nhớ những khoảnh khắc tớ từng lo lắng khi biết cậu bệnh, nhưng chẳng dám hỏi han. Cả những lần tớ buồn khi thấy cậu vui vẻ thân mật cùng người khác. Và hãy giữ lấy những giấc mơ thật đẹp, những giấc mơ mà nơi ấy có cả hình ảnh của tớ và cậu gần gũi, nói chuyện như trái tim tớ đã từng khao khát.

Tớ vẫn còn mến cậu nhiều lắm. Nhưng tớ cảm thấy trái tim mình mệt rồi. Vậy nên, tớ sẽ học cách yêu lấy nó nhiều hơn một chút. Thanh xuân của tớ, đã từng vì một người mà mỉm cười thật nhiều, cũng từng rơi vài giọt lệ khi bất giác lo sợ và tủi thân. Và cũng vì họ, mà bản thân luôn muốn cố gắng nhiều hơn nữa. Tớ sẽ không cố giữ lấy mọi thứ vì sợ bỏ lỡ nữa mà sẽ quay về với chính mình nhiều hơn. Bởi tớ tin rằng... mọi thứ diễn ra trên đời đều luôn có một sự sắp đặt nào đó.

Mây Mùa Hạ 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MỌI ĐIỀU TRÊN ĐỜI LUÔN CÓ SỰ SẮP ĐẶT 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.