MỘT BÀI THƠ CŨ...
01/25/2025 - 03:14

Vỡ tuyến lệ ngay lần tàn mới mẻ
Cho thoả lòng - tôi cắn vụn xuân xanh
Giam trong lòng nỗi hận thù mong manh
Tôi yêu em một lần chiều tắt thở
Hồn lang thang, dúi dụi, hồn lang thang
Bóng vật vờ vây kín thường xuân mảnh
Vuột tiếng em, tôi cảm đã thôi đành
Vỡ trào ra bấy nồng u hoài xác
Chén rượu đầy nồng thắm ào tung ra
Ép chồi non từ trăng rằm hoá khuyết
Cầu sa mạc từ cát vàng hoá tuyết
Đò sang sông, đò đỗ bến yên rồi...
Núi cao kia sao đo nổi nỗi buồn?
Nẻo đường xa sao đo nổi tình ai?
Yêu dạt dào, cháy bỏng đến vì ai?
Hoa hồng nào hoa hồng chẳng có gai!
Cố vớt trăng đâu có gì là sai?
Khẽ khàng thôi! Thế mà lại động vỡ!
Đông Vũ.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT BÀI THƠ CŨ
Add new comment