MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÌNH SẼ MỈM CƯỜI VÀ CHÚC MỪNG BẢN THÂN

Sáng tác: Cá - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tớ nghĩ, điều khó khăn nhất ngăn cản một người tiến lên về phía là vì không thể nhìn rõ tương lai. 

Bạn sẽ chẳng thể dốc lòng làm một việc mà không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không? Rồi những nỗ lực của mình có được đền đáp xứng đáng hay không hay lại thành công cốc? 

Chúng ta chẳng sợ mệt, sợ khổ, cái chúng ta sợ chính là sự mông lung, hoang mang về tương lai vô định. Cuộc đời cũng như một cuộc đầu tư, bạn đầu từ thời gian, tiền bạc và công sức vào cái gì thì cái đó sẽ đền đáp lại bạn, dù là quả ngọt hay trái đắng. 

Bạn dành nhiều thời gian vào thức khuya chơi game, lướt video ngắn vô tội vạ thì kết quả bạn nhận được sẽ là giảm sự tập trung chú ý đáng kể, sức khỏe đi xuống, hoàn toàn phụ thuộc vào điện thoại. 

Ngược lại, nếu bạn dành thời gian đó để học tập, rèn luyện thì không chắc bạn sẽ trở nên tài giỏi, ưu tú hơn ai. Nhưng ít nhất bạn cũng sẽ là phiên bản nâng cấp của chính mình, rồi bạn sẽ có được những điều tốt đẹp hơn mà mình chưa từng nghĩ đến.

A
📷: Pinterest 

Thực ra đó cũng là một vụ đầu tư mạo hiểm với rủi ro cao, vì chẳng ai biết được liệu thứ mình đang đầu tư có đem lại kết quả như mong đợi hay không. Bạn cứ phân vân đứng giữa các lựa chọn mà không biết cái nào mới thực sự tốt và an toàn cho mình. 

Nhưng mà tớ nói nè, chẳng ai biết trước được kết quả nên mới chọn làm đâu, người ta chỉ có bắt tay vào làm với một niềm tin và hy vọng rằng nó sẽ thành công vậy thôi. Không ai biết được điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía cuối con đường đó. Nhưng cũng như câu nói “Cứ sống, rồi sẽ sống”, ta cũng cứ đi rồi sẽ đến. 

Có thể bạn nói rằng số người thành công đó chỉ là số ít, là do họ may mắn mà thôi. Ừ, nếu đúng thật sự như vậy thì sao? Họ chấp nhận bỏ ra công sức để có cơ hội thành công ít ỏi. Còn những người không dám thì ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào cả. 

Chà, nghe như tớ đang công kích người khác quá. Mà cũng có thể là tớ đang nói cho chính mình nghe, rằng hãy thôi lo đông lo tây đi. Hãy làm tất cả mà bản thân mày muốn làm đi để sau này không phải tiếc điều gì cả, vì ít ra mày đã cố hết sức rồi.

“Một ngày nào đó mình sẽ ngồi xuống và chúc mừng bản thân, mỉm cười và nói rằng nó rất khó khăn nhưng mình đã làm được.” -sumuoi-

Chào bạn, tớ là Cá - một cô Cá muốn vượt trùng dương. 🐳

👉Bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÌNH SẼ MỈM CƯỜI VÀ CHÚC MỪNG BẢN THÂN 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.