MÙA HOANG
03/08/2026 - 04:19
CHIẾC ngòi chì mải mê trên trang vở
LÁ mơ màng dệt nắng, rọi vần thơ
VÀNG nắng trời xuyên màu xanh cây lá
KHẼ xoay người, cứ ngỡ là mộng mơ...
RƠI vào tôi chút ánh vàng nho nhỏ
BÊN nét chì họa chữ, nằm nghiêng nghiêng
CỬA không then, gió len vào góc tỏ
SỔ quên cài, hương cỏ lật từng trang...
ĐỢI chờ ai mà ôm hoài thương nhớ
MÂY thả mình vô cớ giữa chiều thơ
"VỀ bên kia, có khi nào quên tớ?"
THOẢNG qua đầu, vần "thực" vỡ vần "mơ"
GIÓ đưa lay cho đôi mình gặp gỡ
TRỔ cành vàng để từ lạ thành quen
MÙA xa nhau rồi đôi mình bỏ lỡ
HOANG một mùa, một mùa vỡ thờ ơ.
___________________________________
"Chiếc lá vàng khẽ rơi bên cửa sổ
Đợi mây về, thoảng gió, trổ mùa hoang."
___HQC___
Add new comment