MÙA NHỚ Ở LẠI
06/05/2026 - 21:26
Ngày xưa ai đã yêu nồng,
Trao niềm tin, cả tuổi hồng ngày xanh.
Hứa lời sương khói mỏng manh,
Tan trong nắng sớm, để vành môi đau.
Chỉ còn lại giữa canh thâu,
Một mình, giữ lấy nỗi sầu dần quen.
Ai rồi cũng sẽ một phen,
Yêu người , dù chẳng cạnh bên một lần.
Không mong gặp lại cố nhân,
Vẫn mong người ấy bình an, yên đời.
Dù ta đã có một thời,
Ước mong tái ngộ , thế thôi cũng đành.
Trang xưa nhoè mực mong manh,
Chữ nghiêng còn vướng, hương tình còn vương.
Dẫu lòng quyết chẳng vấn vương,
Vẫn dò từng chữ , yêu thương ngày nào
Không cần đáp lại tình ta,
Thôi như ngọn gió ghé qua… rất gần.
Thời Đã Qua
👉Bài viết trên Group Tay Đan: MÙA NHỚ Ở LẠI
Add new comment