NĂM THÁNG QUA ĐI, CHỈ MONG BÌNH ĐẠM

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan
T

 

"Chúng ta sẽ chẳng thể nào mong cầu bất cứ một điều gì khi ai đó không tự nguyện, điều duy nhất có thể làm là tự thương lấy bản thân, dành cho nó sự quan tâm lẽ ra đáng có, cô độc hay không là do lòng người, an yên hay không là do lòng mình."
   Đại Mạch - Những Ngón Tay Đan

 

"Cuộc sống có đôi khi thấy thật mệt, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc nên thương như vậy thôi cũng đủ xoa dịu tâm hồn đã nhiều ngày vụn vỡ. Tự nhủ mình chỉ có một đời để sống, hãy sống sao cho nửa đời sau có thể thanh thản với lòng, rồi vui vẻ hưởng thọ trăm năm."
   Mai Lộ Khiết - Những Ngón Tay Đan

 

"Dưới khung trời xanh bao la, con người ta nhỏ bé đến lạ thường. Chúng ta chẳng phải muốn trốn tránh phong ba nhưng cũng chẳng mong phải đối mặt với quá nhiều bão giông. Chúng ta đôi lần mong mỏi về một kiếp nhân sinh trôi êm ả qua bao năm tháng. Nhưng muôn kiếp nhân sinh chẳng kiếp nhân sinh nào vẹn toàn. Thế gian mênh mông, trăm vạn nỗi khổ niềm đau. Có nỗi niềm nào tựa như nỗi niềm nào? Chúng ta đều phải trải trọn một kiếp người qua hết tháng ngày thăng trầm với đủ đầy cung bậc xúc cảm hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ có điều, ta không thể nếm hết những vị đắng cay họ từng phải nếm cũng như họ không thể đi qua chông gai ta từng phải đi."
   May (夏雪) - Những Ngón Tay Đan

 

C
📷: Xuân Trường YT

 

"...Bạn chỉ có thể dần trở nên hạnh phúc khi bạn vẫn giữ được con người tuyệt vời trước nay của mình thôi. Đừng vì ai dày vò bạn mà nghi ngờ chính mình, mà buồn, mà cảm thấy khổ sở. Bởi lẽ họ không sống cuộc đời của bạn nên không thể biết bạn phải trải qua những cung bậc cảm xúc gì. Nếu trong những câu chuyện cần sự tin tưởng và thấu hiểu mà họ chọn nghi ngờ và mặc kệ bạn thì họ không xứng được bạn để ý tới nữa..."
   Gi - Những Ngón Tay Đan

 

"Nhưng bạn biết không?
Chúng ta sống trên đời, ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn nghẹt thở như vậy để chạm tới ngưỡng của sự trưởng thành. Có người xem đó là miệng cái giếng, có người lại xem đó là cả bầu trời. Nhưng dù là miệng cái giếng hay cả bầu trời, sau này vượt qua rồi, nhìn lại mới thấy tất cả đều chẳng khó khăn như mình từng nghĩ, mọi chuyện đã qua đều là gió thoảng mây bay. Sẽ chẳng có vấn đề nào là không thể giải quyết được. Nếu không giải quyết được hẳn là không có vấn đề gì đi, phải không?"
   Hạ Lam - Những Ngón Tay Đan

"Rồi bất chợt vào một ngày đẹp trời nào đó, ta chợt nhớ về vài mảnh chuyện cũ, rồi coi đó là một thước phim nhỏ đã xem qua, không còn nhớ lại. Nhàn nhã ngồi xuống ghế, lắng nghe tiếng chim hót trong trẻo sau vườn, tận hưởng trọn vẹn cái thú vui nhàn tản. Nhìn thấy đóa hoa nhài đang nở trước sân cửa, tiến đến hái lấy vài đóa, cho vào bình đựng trà đượm hương, nhâm nhi một chén trà hương hoa nhài thoang thoảng, mỉm cười nhìn lại những chặng đường đã đi qua."
   Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

 

C
📷: Hồ Duy Đăng

 

"Đã rất nhiều lần, tôi muốn mình trở thành một kẻ ẩn cư nơi núi rừng, lựa chọn một cuộc sống an nhàn qua ngày, bầu bạn bên một ấm trà sớm tối, lánh xa mọi điều phiền nhiễu chốn hồng trần. Nhưng có thể tôi chưa biết rằng, dù ở bất cứ nơi nào, vẫn luôn có những sóng gió chẳng thể lường trước được. Trên đời, vốn làm gì có nơi nào yên bình tuyệt đối, chỉ có sự bình yên trong ta mới là bền vững nhất, tin tưởng nhất."
   Hi Văn - Những Ngón Tay Đan

 

"Hoàng hôn buông xuống khoả lấp tâm hồn của kẻ mơ mộng đầy mớ ưu tư. Dạo bước trong khu vườn ký ức nhặt nhạnh từng cảm xúc lại mang cất ngay vào giỏ để dành khi buồn lại lấy ra ngắm. Mộng mơ tràn đầy niềm tin bước chân nhỏ bé đôi lần vấp ngã. Không sao đâu! Đứng dậy đi tiếp em à! Cười nhiều lên bởi buồn hoài ai trông thấy, ngoảnh mặt bỏ em mà đi."
   Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

 

C
📷: Xuân Trường YT

 

"Cuộc sống luôn có nhiều cơn gió lốc thổi ngang cuộc đời, hãy tận hưởng sự mát mẻ của cơn gió và giảm bớt việc đem chính mình ra để hứng chịu những cơn lốc xoáy cô gái nhé. Yêu thương bản thân và đừng bao giờ bỏ rơi chính mình!"
   Hạ Trầm - Những Ngón Tay Đan

 

"Người còn nói với mình, mỗi người, ai cũng có một giá trị riêng, chúng ta được sinh ra đã là điều may mắn, những gì xảy ra trong cuộc sống này chẳng có gì là tự nhiên mà đến. Người đã giúp mình hiểu ra rằng, dẫu cuộc đời này có đem lại cho mình những thiệt thòi, bất công, nhưng bằng cách này hay cách khác, sẽ bù đắp lại cho mình, đôi khi, sự bù đắp ấy còn lớn gấp trăm vạn lần những tổn thương, mất mát. Chúng ta có quyền dừng lại nghỉ ngơi những khi mệt mỏi, nhưng tuyệt đối không được bỏ cuộc, buông xuôi. Mọi phiền muộn trong cuộc sống đều xuất phát từ chữ tâm, cho nên muốn thân nhàn, thì tâm phải tịnh."
   Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.