NGẮM NHÌN
(Áng thơ được dịch và lấy cảm hứng từ lời bài hát cùng tên trong phim “Diên hy công lược”)
Rượu nồng quạnh quẽ đôi tay
Sắc đỏ bẽ bàng khẽ lay mái đầu
Cơn mơ dịu ngọt khổ sầu
Lần nữa ùa về từ đâu chẳng ngờ
Dấy lên nỗi niềm nhạt mờ
Tháng năm lặng lẽ chực chờ trôi qua
Đêm đêm nhói lòng thiết tha
Gợi nhớ chuyện cũ sa vào lãng quên
Bài thơ vẫn còn gọi tên
Gào trong trang giấy, xuyên miền song thưa
Bóng ai thấp thoáng ngày xưa
Quấn quanh, giày xéo, dây dưa phận này
Tơ tình từng sợi hao gầy
Quét sao sạch nổi tháng ngày nhân sinh?
Giờ đây mỗi ngã lặng thinh
Kỉ niệm hoá bụi, vô tình gió trôi
Gương soi tỏ vết đồi mồi
Hồng nhan gầy guộc, nửa đời phôi phai
Yêu hờn cũ mới rã rời
Ngỡ như chưa cạn, mà nay rơi tàn
Đèn khuya sáng tựa hạ vàng
Hoàng hôn khép lại, ai mang hẹn thề?
-Phạm-
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NGẮM NHÌN
Add new comment