NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH 03: CHUYẾN THIỆN NGUYỆN YÊU THƯƠNG
🍀 Sáng thứ 4; 7/12/2022:
Chúng mình tiếp tục với hành trình yêu thương đây! Và chuyến hành trình tiếp theo chính là đi thiện nguyện tại Tịnh Thất Thanh Quang.
Sáng này trời nắng nhẹ, 6h30 - 7h30 chúng mình soạn đồ, chuẩn bị quà và chờ xe đến đón. Vì sợ trễ giờ hẹn với sư cô Như Quý nên chúng mình đi sớm, nhưng nào ngờ vẫn không thoát khỏi sự tấp nập tắc đường của buổi sáng thành thị. Trên đường đi thì chúng mình đi ngang Quận Phú Nhuận đón anh Lâm và anh cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong cuộc hành trình này.
Trong chuyến thiện nguyện này còn có thêm bạn Vy Vy, anh Trần Dũ (Vô Khuyết), chị Quý Nga và anh Jason (người yêu chỉ đó) đồng hành cùng chúng mình nữa.
Buổi sáng Sài Gòn nắng nhẹ, phố xá tắc đường, chúng mình say xe và cuối cùng vẫn đến trễ hơn so với dự tính. Lúc đón anh Lâm tại Phú Nhuận cũng khá trễ. Anh Trần Dũ thì đến tịnh thất sớm hơn chúng mình, nhưng vì bận công việc nên anh đã không thể chờ chúng mình được.
Tâm trạng của chúng mình thì khỏi phải nói, vẫn hồi hộp và lo lắng, lo đến trễ để sư cô phải chờ. Còn chệ Quý Nga cũng đến đúng giờ lắm nha, nhưng vì chờ chúng mình rất lâu nên chị gọi rất nhiều cuộc (áy náy dí chị quá), mừng là đến cuối cùng chị vẫn đợi chúng mình.
Còn team chúng mình đi chung xe thì khỏi phải nói, đứa say xe đứa mắc ói, đứa đau đầu, có mỗi anh Lâm và bé Vy còn tỉnh bơ luôn ấy! (Số chúng mình chạ sang được, đi ô tô 10 lần thì 9 lần rưỡi là say xe)

🍀 10h, chúng mình đến nơi, Tịnh Thất Thanh Quang nằm tại hẻm số 5, đường số 8, phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Nơi tịnh thất nhỏ bé ấy có một sư cô tên Như Quý và 13 em từ lớp 3 đến Đại học. Lúc trò chuyện cùng sư cô qua điện thoại, theo cảm nhận của chúng mình thì cô khá khó (nghiêm khắc), nhưng chúng mình cũng hiểu, để chăm sóc được tất cả 13 em thì cô cũng đã rất cố gắng và nhọc lòng ngày đêm. Đồng thời cô còn đi giao đồ chay lúc 3h sáng, sáng về cô lại làm đồ ăn sáng và đưa các em đến trường, xong xuôi cô lại nấu đồ chay hoặc các loại nước: nước sâm, sữa bắp, gừng xả,... hoặc các món ăn vặt như mứt, cơm cháy và bánh tráng để đi bán. Mình khâm phục sư cô thật, bởi sư cô chỉ có một chiếc xe máy, chạy quanh Thủ Đức để bán buôn, chiếc xe máy ấy đến nay cũng đã cũ dần, nhưng lại chứng kiến và đồng hành cùng sư cô với biết bao khó khăn, đầm đìa mồ hôi nơi phố thị.
Chúng mình khuân vác quà (các loại nhu yếu phẩm) và gạo vào tịnh thất, ngồi ăn mứt, cơm cháy, bánh tráng, uống nước gừng xả và trò chuyện cùng sư cô.
Trước khi đến với chi tiết hơn, cho mình xin phép nói cái này nhé! Các loại nước sư cô nấu rất mát, thanh lọc nữa, bánh mứt sư cô làm lại rất ngon nha, chúng mình tuy mồm bảo ngại nhưng ai nấy đều ăn rất nhiệt tình (muốn hết luôn). Lúc về sư cô còn cho chúng mình một bịch nước to luôn ấy. Các bạn ở Thủ Đức nếu có vô tình thấy cô trên đường thì ghé mua ủng hộ cho sư cô nhé!
Cô không dựa vào tất thảy người quyên góp (bởi chỗ cô chưa ai biết đến nhiều), nên mỗi ngày cô đều buôn bán chăm chỉ để nuôi nấng các em, đúng là rất cực nhưng cô chưa bao giờ than vãn. Đôi lúc sư cô còn nghĩ "lỡ mà mình không may chẳng còn trên đời thì liệu tụi nhỏ có ai chăm sóc không? Có bị chia cắt không?", vì cô cũng gần 60 và có nhiều bệnh trong người. Nói đến đây mắt cô rưng rưng, chúng mình cũng không kiềm lòng được.
Sư cô cũng hay hỏi các em là "tụi con có muốn đi tìm lại cha mẹ không?" Các em bảo rằng "nếu muốn cha mẹ chắc chắn sẽ tìm được chúng con", bởi các em bị bỏ trước hẻm đường vào tịnh thất, mà theo mình nghĩ nếu cha mẹ em ấy muốn tìm thì đã tìm sớm rồi, chẳng phải đợi các em tự dò tìm trong vô vọng đến bây giờ đâu.
Sư cô phúc hậu lắm, còn hiền nữa cơ! Chúng mình trò chuyện với cô khá lâu, anh Dũ thì bận về trước, chúng mình ở lại thêm một xíu để trao gửi nhu yếu phẩm và phong bì cho sư cô, tiếc nuối nhất là không gặp được tất thảy các em, vì các em đi học, có em học bán trú nữa nên chẳng về nhà buổi trưa.

🍀 Chúng mình biết những món quà tuy không lớn, nhưng rất cần thiết tại Tịnh Thất Thanh Quang, chúng mình cũng rất vui vì thay Tay Đan trao đi yêu thương và một chút tấm lòng bé bé. Mong là sẽ có dịp nào đó, chúng mình sẽ tìm đến một lần nữa.
Chúng mình cũng thành thật xin lỗi sư cô vì đã đến trễ, và rất cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng chúng mình trong chuyến thiện nguyện này! ❤️
À mà tịnh thất của cô có nuôi cún nữa, mặt đứa nào cũng đáng yêu (mỗi cái hơi quạo thôi à!🥲), nhưng mình cũng hiểu, các em cún hung dữ là để bảo vệ tịnh thất mà đúng không?
Sau khi tạm biệt cô và ra về, chúng mình đi tìm quán nào đó ăn trưa, xui thay đi ăn bún nem nướng bị chặt đẹp đến đau lòng (xem cái bill xong tỉnh liền)
Trên đường về chúng mình vẫn say xe, vì Hồng Nhật (Hường Bổn) đã quá sợ ô tô nên được phân công ở nhà làm túi thơm, viết thiệp. Còn 2 đứa thì về nhà lấy những thứ cần thiết rồi tiếp tục say xe lên quận 3 để chuẩn bị cho buổi offline Tay Đan. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong hành trình này. Ngày mai mình kể tiếp nhen!
Link phần 2 đây ạ: https://m.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/55277364273…
#nntd_hanhtrinhyeuthuong
Add new comment