NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH 04: OFFLINE TAY ĐAN - KHÔNG ĐAN KHÔNG VỀ
🍀 Trên đường về chúng mình vẫn say xe, vì Hồng Nhật (Hường Bổn) đã quá sợ ô tô nên được phân công ở nhà làm túi thơm, viết thiệp. Còn 2 đứa thì về nhà lấy những thứ cần thiết rồi tiếp tục say xe lên quận 3 để chuẩn bị cho buổi offline Tay Đan. Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong hành trình này.
Lên đến nơi gặp ngay người anh Huỳnh Lâm ngồi tại quán với vẻ mặt hết sức hình sự và buồn ngủ. Ngồi trò chuyện dí ảnh một hồi thì chị Linh quản lý của Petit An Coffee chở mình đi mua bánh kem, đường đi hơi xa xí nhưng lúc về ướt mưa cũng một xí (bánh kem vẫn an toàn nhen🥲).
Về đến quán thì chúng mình ngồi thêm lát nữa với anh Lâm và chờ thời gian để set up buổi Offline (tụi mình hẹn 4h đến). Sau khi đến giờ chúng mình liên hệ chị Kim, chị Linh để nhận phòng lạnh bên trong và cùng anh chị nhân viên quán bắt đầu sắp xếp bàn ghế, decor. Người tới đầu tiên dĩ nhiên là anh Lâm, người thứ hai là bé Nguyễn Phạm Anh Thư, gặp bé chúng mình hồi hộp và lúng túng quá chừng, nghe bé giới thiệu tên xong thì tụi mình ngồi nói chuyện với bé thêm một xíu, bé khá ngại ngùng (chắc do lần đầu gặp mặt), người kế tiếp tới là chị Hồng Hana (chỉ nói chỉ 15,16t gì đó thôi nhen), chị ấy rất thân thiện và dễ gần cùng với tính tình vui vẻ (chỉ nói câu nào cũng hài hước, nhất là khi trò chuyện với anh Lâm, gần như cái không gian căng thẳng dần dần tan đi lúc nào không hay)
Mà trong góc nhỏ của offline có một chương trình giới thiệu nước hoa được mix bằng tinh dầu, mọi người có thể tự tay pha chế mùi nước hoa mà mình thích, nghe đâu bà Hồng Hana chốt đơn 1 chai rùi!!!
Nhưng đâu phải chỉ ngồi trò chuyện là xong, chúng mình còn phải trang trí bảng Offline nữa, tụi mình dành phần cho thiết kế có 10 hoa tay (mình đồn), ấy mà Hồng Nhật đi sau bằng xe máy nên bị tắc đường, trời mưa cộng thêm nhiệm vụ của mệ, chờ ẻm tới không kịp nên Ngân Giang bèn trổ tài kỹ năng của mình (mà vẽ tới đâu bôi sạch sẽ tới đó), cuối cùng cũng là chị Hồng Hana ra tay, lượn vài nét là có một bảng offline xịn sò rùi.

Lần lượt anh Nguyễn Xuân Lưu, chị Mai Diệp, Hạ Dương, Mai Trâm (MC), Dương Nguyễn, Thu Thảo (MC), anh Nguyễn Huỳnh Đức và Trần Phúc Lợi,... cũng bắt đầu đến, tâm trạng chúng mình vừa vui nhưng cũng hồi hộp lắm, có đôi khi cái hướng nội bật lên rồi chẳng biết nói gì luôn, mừng là mọi người nói chuyện với nhau rất thoải mái.
Mọi người không biết đâu, lúc anh Đức mới vào đeo khẩu trang kín mít, quễ Sông hỏi phải anh Lợi hôn, ảnh lắc đầu mà nhỏ mơ màng nhìn gà hoá cuốc, thấy ảnh gật đầu còn dõng dạc giới thiệu anh Lợi An Tịnh dới mình, làm mình cũng tự tin chào và cái kết QUÊ,...(câu chuyện này không ngắn không dài, nhưng mình quê quá, mà quê dẫy có được giận anh Đức khum nhỉ?)
Còn chị Mai Diệp thì đã tặng cho 3 đứa chúng mình 3 hộp quà nhỏ xinh xinh (mệ không có phần mô), chúng em cảm ơn chị rất nhiều nhé!
Và lần lượt tiếp theo thì mọi người cũng tới gần hết rồi nhé! Nào là chị Trí Nghiên, Thy Mộc Lan, Huỳnh Như (MC), anh Đá, anh Trần Dũ, chị Thu Thu (MC),... và anh nhà văn Tống Phước Bảo cũng đã đến (ảnh có mang quà cho Tay Đan nữa, nặng lúm, cảm ơn anh nhiều lắm)
Hồng Nhật cùng bé Vy Vy ấy mà đã thoát được cảnh tắc đường và tới, nhưng do thiếu một số thứ cần thiết mà 2 đứa hắn lại phải tắc đường một lần nữa.
Chúng mình đãi các bạn trong team những món đơn giản (mà mình thèm nhe), rau câu, kẹo, chả bò, bánh mì que, anh Sa thì tài trợ nước và địa điểm (tính ra mình chạ ăn được bao nhiêu hỉ?, mỗi thứ ăn một tí xíu hà, bánh mì thì ké Sông, rau câu ăn 2 cái, kẹo ăn 1 cục, chả bò ăn 1 miếng😶), có quễ Sông chưa ăn được 4 miếng bánh mì là chạy đi quay video tiếp ùi, bà Bổn có uống nước ăn rau câu nhen.
Nhưng thương nhất là bé Sông và bé Bổn, đứa vừa order nước vừa quay video chụp hình, đứa thì chạy đi mua đồ sấp mặt, còn mình thì vừa tiếp mọi người vừa đón các bạn đến sau, lâu lâu còn trốn một góc xếp quà cho các bạn (thành thật xin lỗi, do mình đãng trí để quên một số món quà ở nhà nên mới có vụ mình trốn trong góc).
🍀 Mọi người cũng đã đến đông đủ và ngồi nghe anh Bảo chia sẻ về chủ đề Viết Hay - Hay Viết, riêng bé Hoài Phương báo với chúng mình do bị sốt, bé Mây bị bệnh nên cả hai không đến được, anh Lương Phúc Sinh thì nhớ nhầm ngày,... Nhưng vẫn mong là dịp sau sẽ gặp được mọi người nhé!
Anh Bảo chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm về viết, khó khăn ra sao, những điều cần tránh và rút kinh nghiệm điều gì,... đôi khi anh nói thêm vài câu hài hước nên mọi người cũng sôi nổi hẳn lên, chậm lại vài giây sẽ có những thắc mắc hay câu hỏi từ team Tay Đan nữa. Xong phần chia sẻ chúng mình có gọi điện cho bé Mây, bé Mây là trường hợp đặc biệt trong team, bé bị bệnh bạch cầu, đã từng mổ tim 2 lần và bị nhiễm trùng... anh Sa đã quay tất cả mọi người cho bé thấy mặt (mặc dù mạng khá chập chờn), tuy Mây bệnh nhưng em rất lạc quan và có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng, em rất nỗ lực để chống chọi căn bệnh, nên khi em nhìn thấy mọi người và anh Bảo, chắc rằng em rất vui và xúc động (mong em giữ được vẻ lạc quan, mong kỳ tích đến với em để em còn thực hiện những điều dang dở, sống tốt và bình an hơn🫶)
Chúng mình đứng trong một góc mà không kìm nén được sự xúc động, thật sự trong lòng mình lúc ấy dâng lên cảm xúc khó tả. Xong phần chia sẻ của nhà văn Tống Phước Bảo, đến phần sinh hoạt tự do, anh Sa trò chuyện rất nhiều với team, song, anh cũng đưa ra một ít câu chuyện, điều gì cần cải thiện ở Tay Đan hoặc trải nghiệm của anh (ảnh là nụ hun đầu của mệ đó, còn mối tình đầu thứ mấy thì là một ẩn số nhen).

Mọi người lần lượt giới thiệu và chia sẻ về bản thân, thông qua đó chúng mình cũng biết được, team Tay Đan có rất nhiều độ tuổi khác nhau, có bạn còn đi học, có bạn đã đi làm,... (Mà team Tay Đan khum phải bao nhiêu đây thôi đâu, đông lắm í, nhưng các bạn ở nhiều tỉnh khác nhau), còn lại là màn bốc hốt kể chuyện về mệ Hạ Trầm (khúc này dài lắm)
Xong phần sinh hoạt là đến phần bốc thăm trúng thưởng được anh Sa chủ trì, có ba phần quà trong ba lá thăm, còn lại những lá thăm khác cũng là phần thưởng mà lạ lắm tèn ơi, gần như là thử thách cho mỗi thành viên Tay Đan có mặt tại offline dị đó. Có bạn thì được thưởng nụ hun (tôi nhìn mà ngưỡng mộ, mlemmm), có bạn được ôm, có bạn phải nhảy, có bạn phải hát, có bạn phải đi ôm người đối diện,... song, mình thấy rất vui, không khí sôi nổi và hào hứng lên hẳn.
Xong phần bốc thăm thì đến phần ăn sanh nhật Radio Những Ngón Tay Đan, lúc bánh kem và nhạc vừa lên, mình đã khóc, thật sự mình không kiềm được, mình đã nghĩ về quãng thời gian đã qua, chị Hạ, anh Lạc, mình, Hồng Nhật, Ngân Giang,... đã cố gắng ra sao, duy trì và phát triển Tay Đan như thế nào? Dù đôi lúc bức xúc, dù đôi khi không đồng quan điểm, nhưng chúng mình không xem đó là xích mích, chỉ đơn giản là muốn hiểu về nhau hơn. Mình còn nghĩ đến các thành viên trong team Tay Đan, gặp gỡ các bạn như thế nào và đồng hành cùng nhau ra sao, có bạn đã ngự trị ở Tay Đan rất lâu, có bạn vừa mới đến, có bạn lâu lâu lại đi ở ẩn, nhưng điểm về cuối cùng vẫn là Tay Đan. Mai Trâm thấy mình lau nước mắt, nên nhận ra ngay cảm xúc của mình và để cho mình vài phút lắng đọng đưa ra lời trong lòng, cảm ơn bà nhiều lắm. Còn chị Huỳnh Như bả quay cảnh mình khóc mụi người ạ, cái clip đó vẫn ở trong máy bả, bả nói ai cần ib nữa (ôi thánh thần thiên địa ơi😱)

Nhưng không phải chỉ riêng mình khóc đâu, quễ Ngân Giang cũng sụt sùi theo, Hồng Nhật thì khóc trong lòng, và đương nhiên mình biết các bạn cũng xúc động không kém.
Cuối cùng là cắt bánh, chụp hình và tặng quà cho các bạn, mình biết những món quà không lớn, nhưng chúng sẽ để lại một kỷ niệm khó quên, chúng chứng minh cho thành viên Tay Đan từng có một cuộc gặp gỡ ngoài đời, mong rằng sau này sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ như thế nữa nhé!!!!!
🍀 Và phương trời xa kia có mệ Hạ, ở vùng biển lớn kia có anh Lạc, ở đây có anh Sa, mình (Anh Thư), Hồng Nhật và Ngân Giang, cảm ơn tất cả mọi người đã đội mưa đến với buổi offline này, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Tay Đan, không bỏ rơi Tay Đan và mệ Hạ, mong rằng chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong chặng đường dài sau này nhé!!! Mãi êu 😍
Đặc biệt hơn, cho chúng em cảm ơn chị Hạ Trầm, cảm ơn chị đã xuất hiện và đi dụ dỗ chúng em về chung một nhà, cảm ơn chị đã tạo ra một cuộc gặp gỡ thân thương này. Chúng em cũng cảm ơn chị Kim, chị Linh và các anh chị nhân viên đã hỗ trợ tụi em rất nhiều, cảm ơn anh Sa rất nhiều vì đã tài trợ cho chúng em buổi gặp mặt ý nghĩa, cảm ơn anh đã "gánh" tụi em lúc mấy đứa lúng túng rối rắm lăn xăn.
Đặc biệt xíu nữa là cho chúng em cảm ơn anh Tống Phước Bảo, cảm ơn anh vừa bệnh vừa dành thời gian đội mưa đến với Tay Đan, chia sẻ những kinh nghiệm rất hay trong hành trình viết. Mong rằng sẽ có dịp gặp lại anh lần nữa để được nghe anh chia sẻ nhiều hơn.

Sau cùng cảm ơn hai em Hồng Nhật và Ngân Giang, hai em đã cố gắng lắm rồi, cảm ơn hai em đã đồng hành và chạy deadline với chị, mong rằng sau này này này nữa chị em mình vẫn đi cùng nhau nhaaa (lúc về dưới này mình nhớ hai ẻm quá trời)
Chúng mình cũng thành thật xin lỗi nếu tiếp đãi mọi người không chu toàn nhé, chúng mình sẽ cố gắng hơn nữa để lần sau gặp lại là một cuộc gặp gỡ không có sự ngại ngùng đáng yêu.
Và tháng 12 này, ngày lên sóng radio đầu tiên của Tay Đan, cũng là sinh nhật Mờ Xê đời đầu của Tay Đan, Thu Thu, chúc chị một tháng sinh nhật thật hạnh phúc, và sẽ đồng hành tiếp cùng Tay Đan trên chặng đường sắp tới nha💖
À, một lời cuối cùng, mong rằng Hường Bổn của tui sẽ sớm đổi gói 3G 1gb 30 ngày và sửa sim điện thoại hư mấy tháng khum gọi được nhe!
Giờ thì chuyến hành trình đã kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở hành trình sau nhé!
Link phần 3: https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/553303393…
#nntd_hanhtrinhyeuthuong
Add new comment