NỖI LÒNG
06/18/2026 - 21:28
Nắng ghé bờ môi em đỏ thắm
Anh vương sợi nhớ tóc em cài
Mơ hồ lắm kẻ đang chìm đắm
Anh nghĩ suy chuyện đúng sai.
Một chuyến đò xưa anh lỡ bước
Em thời con gái độ thanh xuân
Lòng anh vốn dĩ nhiều vết xước
Trăng sáng đời em toả trong ngần.
Định mệnh trêu đùa ta gặp gỡ
Em mơ xây mộng ước ban đầu
Còn anh e sợ lần lầm lỡ
Nhỏ xuống đời nhau một tiếng đau.
Nếu được đời ban thêm kiếp nữa
Mong rằng hạnh ngộ giữa ngày xuân
Anh còn bỡ ngỡ lần rung động
Dốc cạn chân tâm chẳng ngại ngần.
Lữ Khách
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NỖI LÒNG
Add new comment