TA NHÌN TA TỪ NỤ CƯỜI HÓA HƯ VÔ
04/09/2021 - 21:40
Có những ngày tháng tự chìm dần vào quên lãng...
Có ai giải thích được, vì sao?
Phải chăng khi cuộc đời tiếp tục - thời gian vẫn theo dòng chảy tiếp diễn.
Ừ thì cuộc sống đâu có giống dòng sông bên lở bên bồi!
Thôi thì - cứ thế bước qua đời nhau,
dẫu có đau ngàn trùng cũng là ta lựa chọn.
Hóa đá tình phai,
cỏ hoa nhìn theo ánh sáng phía chân trời,
vẫn còn đây tươi tắn sau giọt sương đêm,
mà ngỡ như xanh xao trước nắng, bộn bề ưu tư,
Lòng chợt bình yên hay thêm mùa giông bão...
Có những ngày tháng tự tìm nhau sau lối rẽ cuối con đường,
còn mong, còn nhớ... còn thương...
Ngọn gió thoảng qua chút hương tình,
ta vừa quên nồng nàn phố cũ...
chìm vào không trung
Giữa núi đồi
Ánh mắt nào xa xăm
hoàng hôn vụng dại
lời yêu đâu còn
Ta nhìn ta từ nụ cười hóa hư vô...
Add new comment