TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 38

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

    1.
Bạn hãy ở yên đó, không phải là ở mãi trong khổ đau, cũng không phải là chìm đắm vào những cơn mê ngu muội, mà là hãy ở mãi trong dáng hình đầy sự yêu thương và tràn ngập tự tin ấy...

Tớ đã từng gần chạm ngưỡng đến cái chết, gần như là thế, rồi tớ lại tự hỏi, điều đó có làm tớ hạnh phúc hơn không hay chỉ là bắt đầu thêm cho tớ những tháng ngày đau khổ.

Tớ không biết từ khi nào tớ lại có quyền xem nhẹ bản thân, xem nhẹ sự tồn tại của mình và nếu như, sự rời đi của tớ là những vòng tròn lẩn quẩn, là thế, nếu một ngày ai đó cứ túa máu mình ra để hi sinh cho vẹn, vậy ai sẽ là kề cận để xoá nhoà nỗi đau không tên ấy.

Tớ muốn mình sống, sống ở mỗi ngày tốt hơn, mỗi ngày lại thấy thêm vài ánh nắng mặt trời, tớ muốn cho dù tớ có ra đi trong sớm muộn, thì tớ sẽ làm được điều gì mà gửi gắm cho thế giới mà tớ đã tự mình xây dựng nên.
    [Thế gian này thật đẹp - Hạ Tây]

     2.
Có vài ngày bỗng dưng tớ cảm thấy trống rỗng, hoang mang, lạc lối. Tớ không biết mình đang làm gì và cần làm gì

Có vài ngày tớ chẳng muốn thức dậy
Chỉ muốn nằm hoài trong chăn, nghĩ về vài thứ linh tinh

Có vài lần tớ tắt báo thức ngủ một giấc thật dài để chẳng phải lo điều gì

Nhưng cậu biết không?

“Có thể sau này, một đêm lạc lối là quá dài và cuộc sống đôi khi vội vã cho những việc nhỏ nhặt thậm chí việc yêu. Nhưng bạn ơi phía trước mịt mù không có nghĩa sau lưng cũng đầy sương mù. Quay lại một giây nhìn về những người đang tin tưởng cậu, đặt hy vọng vào cậu. Hãy tìm và theo những thứ mình giỏi nhất, đam mê có thể dẫn tới làn sương mù mới, nhưng thứ bạn giỏi nhất là ngọn đuốc cuối cùng vượt qua mọi cơn sương mù.

Có thể điều này cậu biết rồi, hoặc nó cũng không dễ nghe nhưng đây là cách mình vượt qua khó khăn, áp lực và sự ngờ vực của bản thân.”
[Có bao giờ cậu cảm thấy lạc lối chưa? - Iambo]

📷: Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

     3. 
Chúng ta nghĩ mình thất bại, bất tài, kém cỏi thì chẳng qua là do mình chưa tìm thấy được đam mê mà thôi, khi bạn làm việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ toả sáng lấp lánh. Vậy nên đừng nản chí và đừng bỏ cuộc nha! Đời còn dài lắm và chúng ta vẫn còn cần phải trải nghiệm nhiều, sau đó sẽ nhận ra hành trình chúng ta đang đi thật dài và thật đáng ngưỡng mộ, dù đích đến có là gì đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng quá nữa. Cố lên! 💪🏻
      [Tớ là Cá - một cô Cá muốn vượt trùng dương. - Nắng Lên Sau Đồi]

     4. 
Tớ từng đọc ở đâu đó rằng, trên đời này có những việc chính bản thân còn không hiểu nổi mình thì làm gì có ai hiểu được mọi chân tơ kẽ tóc của mình, kỳ vọng là một điều quá đỗi phi lý. Vậy nên hãy mở lòng khi cần sự sẻ chia và chắc chắn sẽ có ai đó thật lòng muốn ở bên nhưng mình nhất định phải bật đèn xanh trước đã. Cũng giống như nỗi buồn ghé qua cũng có thể tự rời đi khi mình đủ mạnh mẽ nhưng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nếu có nhiều người cùng đến kéo nó đi. Luôn có cách xử lý khôn ngoan hơn khi mình dám đối mặt và thật lòng muốn giải quyết.
     [Chia thất bại ra thành 600 lần - Iambo]

📷: Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

5. 
Theo một số nghiên cứu, con người thường có thiên kiến xác nhận. Nghĩa là họ thường có xu hướng tìm kiếm, ưu tiên, ghi nhớ những điều phù hợp với niềm tin, giá trị hoặc quan điểm hiện tại của họ. Bởi khi nghe những thông tin giống với suy nghĩ của họ, họ thường cảm thấy an toàn hơn, trái ngược với cảm giác bất an khi nghe những điều trái với quan điểm, suy nghĩ của mình. 

Điều này còn dẫn đến một lý do thứ hai: Đó là nhu cầu muốn khẳng định bản thân. Con người trong tâm thế nghe được những điều giúp họ cảm thấy đúng đắn và có giá trị, con người sẽ được củng cố thêm lòng tự trọng, từ đó nó sẽ giúp họ duy trì hình ảnh tích cực về bản thân mình. 

Vậy nên việc bản thân mình khi ấy chỉ muốn nghe những gì mình muốn được nghe không phải là điều gì quá lạ lẫm, mà nó gần như là một phản ứng rất tự nhiên của con người.

Ai chẳng muốn được thấu hiểu, được đồng cảm, được thấy mình đúng đắn trong mắt người khác cơ chứ?

Nhưng đôi khi ta cũng dần phải tập tiếp nhận những ý kiến trái chiều, bởi lẽ nó có thể là tấm gương phản chiếu để bản thân nhận diện rõ hơn những khuyết điểm, sai lầm, hoặc thậm chí là lối đi sai của bản thân. Chấp nhận nghe những điều không muốn nghe chẳng hề dễ dàng, nhưng đó là bước đầu để trưởng thành.
     [Tại Sao Con Người Chỉ Muốn Nghe Những Gì Họ Muốn Nghe? - Thích Gì Viết Nấy]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.