TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN - SỐ 41

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

1.

Bạn có bao giờ nhớ về mình của ngày ấy không. Mình ngày mới bước vào đời ngô nghê, trẻ dại với bao mộng tưởng. Rồi một ngày nào đó bị thực tế đánh thức rằng bạn không còn trẻ nữa, bạn có nhiều thứ phải lo, trách nhiệm và nghĩa vụ gia đình đang đặt lên đôi vai bạn. Bạn phải cân nhắc lựa chọn không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho gia đình. Chúng tôi những chị em đã gắn bó với nhau từ những buổi đầu. Từ lúc còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong công việc lẫn cuộc sống rồi nhìn thấy sự trưởng thành của nhau theo thời gian. Quả thật nhiều lúc cũng hay kể về những ngày ấy.

[Ngày ấy - Đọc Sách Cùng Tui]

 

  2.

Hôm trước tôi hỏi mẹ, hỏi mẹ muốn tôi sống một cuộc đời như thế nào? Mẹ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ muốn con sống một cuộc đời hạnh phúc”.

Hạnh phúc là khi được làm chính mình. Hạnh phúc là được sống cuộc đời mà bản thân mong muốn. Hạnh phúc là mỗi ngày thức giấc không có quá nhiều muộn phiền. Buổi tối đi ngủ cũng không mang nặng gánh âu lo. Hạnh phúc là khi đau buồn, vui vẻ hay sướng khổ, tự bản thân cũng có thể vực dậy chính mình.

Không làm được người tài, vậy thôi mình làm người hạnh phúc.

[Mẹ muốn con sống một cuộc đời hạnh phúc - Cỏ nhỏ daily]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

  3.

“Cười thôi em, chuyện đã xảy ra rồi mà. Có buồn bã cũng đâu giải quyết được gì? Quan trọng là mình đón nhận nó ra sao thôi. Nếu em cứ suốt ngày ủ dột thì chẳng mấy chốc em sẽ chết mòn trong mớ tiêu cực em tự tạo ra. Chi bằng em cứ vui lên, tâm trạng mình cũng tốt hơn, sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Cứ phải bó buộc mình vào đau khổ làm gì, ích lợi gì đâu?”

[CỨ CƯỜI LÊN ĐI, ỔN CẢ THÔI MÀ! - Thích Gì Viết Nấy]

     

     4.

Mọi thứ đi qua đã là quá khứ, có người mỉm cười, có người tiếc nuối nhưng thời thanh xuân tươi đẹp đã không quay lại nữa. 

   [Ngày ấy - Đọc Sách Cùng Tui]

Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 

  5.

Nếu một ngày nào đó có một ai đó đến và khiến cậu hoài nghi về những điều đẹp đẽ của cậu, họ khiến cậu hoài nghi về cái gọi là tình yêu có thật sự khiến con người ta tốt lên, họ khiến cậu khóc rất nhiều vì những điều không phải do cậu làm, họ làm cậu đau thì nên dừng lại. Bởi lẽ, “tình yêu thì chỉ có một, những thứ tương tự tình yêu thì có rất nhiều”. Đừng tìm một người đến cả những thứ họ đem đến cho cậu còn thua xa những thứ tốt cậu tự dành cho mình. 

Tổn thương sẽ không được phép tiếp cận cậu, nếu như cậu không cho phép họ làm điều đó. Cậu không thương chính mình thì sao có thể trông chờ điều đó từ người khác?

[HÌNH HÀI CỦA NHỮNG NỖI SỢ - Har]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.