TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 68

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

1.

Những điều tốt đẹp luôn chọn cách đến thật khẽ. Không ồn ào, không vội vàng mà nhẹ như sương sớm đậu trên cánh lá, như ánh ban mai len lỏi qua từng kẽ mây, ấm áp nhưng không chói lòa.

Chúng đến như cách một bông hoa hé nở giữa buổi sớm yên lành,như trái chín dần theo từng giọt nắng, như làn gió mát lành lướt qua mái tóc, tình cờ mà đầy duyên phận.

Không cần phô trương, cũng chẳng cần hối hả.

Bởi lẽ, những điều quý giá nhất luôn cần thời gian để ươm mầm, lớn lên và chín muồi.

Cũng giống như hạnh phúc, thứ không thể cưỡng cầu, chỉ có thể cảm nhận khi ta đủ kiên nhẫn, đủ sâu lắng để thấu hiểu.

Vậy nên, nếu bây giờ mọi thứ còn đang chậm rãi, xin cậu đừng vội buồn. Bởi có thể, điều dịu dàng nhất, điều chân thành nhất, đang lặng lẽ tìm đường đến với cậu, theo cách đẹp đẽ nhất mà tạo hóa vẫn luôn ưu ái dành riêng cho những tâm hồn biết chờ đợi.

[Điều dịu dàng nhất - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

 

    2.

Ai lại không muốn có một ngày bình thường cơ chứ...

Bình phàm đến độ chỉ cần mỗi mình cảm nhận được thôi, khẽ nghiêng vai mà ngỡ như cả vòm trời rơi xuống - hứng trọn mùi người mình thương còn sót lại. 

Đó chẳng phải là thứ hương thơm ngào ngạt hay cố tình lưu dấu, cũng chẳng phải thứ ảo ảnh vô hình mà là thứ mùi phảng phất đọng lại trong tâm hồn, trên vạt áo của người mình thương. Và thời gian sẽ là nhân chứng sống lưu giữ tất thảy. 

Có người ngẩn ngơ hỏi: “Làm sao một mùi hương có thể khiến tim người khác run lên?”

Mình không biết. Chỉ biết, có những buổi chiều tan tầm về, gió luồng qua vai áo làm mình phải đứng lại, ngẩng lên, cắn môi và nhắm mắt như thể cánh hoa đã rụng vẫn còn run rẩy đợi lần cuối cùng bay trong gió - mượn linh hồn của kẻ “bất diệt”, trở về nơi bắt đầu cho một hành trình mới - xa xôi.

[Ai lại không muốn có một ngày bình thường - Cuộc đời của một trang nhật kí]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

  3.

Cậu hi vọng gì ở sự yêu thương mà người khác dành cho mình?

Vậy nên, cho dù thế giới có quay lưng với cậu, xin hãy trân trọng và yêu thương chính mình. Đừng để vài lời nói vô tâm và hành động hờ hững khiến cậu nghi ngờ giá trị bản thân, trở nên tự ti và khép mình trong khuôn khổ. Cậu sống cuộc đời này là vì cậu, không phải để vừa lòng ai khác. 

Nắng ấm dịu dàng hay mưa rào ướt lạnh đều bắt đầu từ cách cậu ôm lấy bản thân mình.

[Nắng ấm dịu dàng hay mưa rào ướt lạnh - Nghiên]

 

  4.

Trong hành trình tìm kiếm tình yêu chân thật, sự kiên nhẫn và bình thản là những món quà vô giá. Người phụ nữ có trí tuệ sẽ không vội vã lao mình vào những mối quan hệ chớp nhoáng hay tìm kiếm một cách nóng vội người đàn ông của đời mình. Bởi cô ấy đã được cao nhân đã chỉ điểm cho nhận thức rằng đã thấy đích đến thì không cần phải vội mà chưa thấy đích đến thì vội làm gì.

Khi một người phụ nữ biết rõ mình muốn gì, cần gì ở một tình yêu, cô ấy sẽ bình tĩnh mà đợi chờ. Nhưng chờ đợi ở đây không phải là sự thụ động, mà là sự kiên nhẫn đầy chủ động. Kiên nhẫn để rèn luyện bản thân, để kiến tạo nên một nội tâm vững vàng và tràn đầy yêu thương.

Người phụ nữ có trí tuệ hiểu rằng, nếu muốn gặp được một người đàn ông có hoài bão lớn, có trái tim rộng mở và tình yêu chân thành thì bản thân cô ấy cũng phải nuôi dưỡng những giá trị tương xứng. Bởi vì một trái tim chứa đầy yêu thương, bao dung và trí tuệ sẽ luôn tỏa ra sức hút mạnh mẽ nhất.

[Nếu đích đến đã rõ ràng, thì vội gì mà phải lo lắng? - Cứ Thở Đi]

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

 

   5.

Nếu bạn đang sống giữa những ngày khắc nghiệt, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Mỗi ngày bạn vượt qua, chính là một bông hoa nhỏ kiên cường nở giữa khe đá. Và ở phía trước, cuộc đời vẫn đang giữ gìn cho bạn những điều dịu dàng nhất, ở một đoạn đườg mà bạn chưa kịp đi tới.

Còn nếu bạn đang sống trong khoảng trời bình yên, nơi xung quanh là nụ cười và sắc màu của yêu thương, xin hãy nâng niu điều đó. Vì bạn đang được chạm vào điều quý giá. Và chính lòng biết ơn sẽ khiến hạnh phúc ấy thêm sâu sắc, thêm bền lâu.

Dù bạn đang ở đâu, xin hãy nhớ: bạn vẫn có thể tỏa sáng. Như một ngọn nến nhỏ trong đêm, hay như giọt sương long lanh đậu trên cánh hoa dại. Mỗi người chúng ta đều là một hạt giống, chỉ cần còn giữ vững niềm tin, thì mảnh đất nào rồi cũng sẽ có ngày nở hoa.

[Chút dịu dàng mỗi ngày - Pê Ka Góc Nhỏ Dịu Dàng]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.