VÌ TUỔI TRẺ KHÔNG ĐẾN LẦN HAI NÊN HÃY SỐNG MỘT LẦN RỰC RỠ
Tuổi trẻ là một lần đi qua và chẳng bao giờ trở lại. Có những lúc, tớ cảm thấy trong lòng mình như đang tồn tại hai con người: một là muốn sống huy hoàng, rực rỡ, lao vào mọi trải nghiệm, thử thách bản thân đến tận cùng; một nửa kia lại chỉ muốn bình dị, giản đơn, ngồi bên hiên nghe từng hạt mưa rơi, lặng yên bên cạnh cuốn sách nhỏ. Hai con người ấy đan xen, đôi khi tranh giành nhau, khiến tớ boăn khoăn không biết nên lựa chọn như nào cho đời mình. Nhưng rồi tớ nhận ra, tuổi trẻ là cơ hội duy nhất để kết hợp cả hai thứ ấy: có thể rực rỡ, huy hoàng nhưng vẫn luôn biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên.
Chúng ta chỉ sống với tuổi trẻ một lần, và chẳng ai có thể quay ngược thời gian để sống lại thêm lần nào nữa. Nên tớ tự nhủ với bản thân rằng, mình sẽ làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, dù có những ánh mắt hoài nghi, dù đôi khi chính mình sẽ mệt mỏi và thất bại. Một chuyến đi dài, một thử thách mới, một quyết định đầy thách thức hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ… tất cả đều là cách để tuổi trẻ này trở nên rực rỡ và đáng nhớ.
Bạn biết không? Tiền có thể kiếm lại được, nhưng tuổi trẻ thì không. Không ai có thể trả lại cho chúng ta những ngày tháng của tuổi hai mươi, những giờ phút chưa vướng bận cơm áo, những giấc mơ chưa bị nhuốm màu mờ nhạt bởi cuộc đời. Vì vậy, tớ học cách sống hết mình, để không phải hối tiếc, để mỗi ngày đều là một phần của câu chuyện mà chính chúng ta sẽ lại kể cho bản thân sau này với nụ cười mãn nguyện.

Tự do cũng là thứ đắt giá nhất. Nó không đến từ việc bạn đi đâu, làm gì, mà là bạn dám chọn lựa, dám chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình. Nhưng khi dừng chân, tớ muốn chắc chắn rằng mình đã sống trọn vẹn, không phí hoài những ngày tháng còn trẻ, để khi nhìn lại, không có gì khiến trái tim phải lưu luyến, hối tiếc.
Tuổi trẻ chúng ta là một cuộc hành trình có đầy ắp những chuyến phiêu lưu, vừa là cơ hội để ta yêu, ta mơ, để ta vấp ngã và học cách đứng lên. Hãy hết mình với nó bạn nhé. Hãy rực rỡ và kiên cường như bông sen thép nhưng vẫn biết trân trọng bình yên, dám thử nhưng vẫn biết lựa chọn đúng, dám sống nhưng vẫn biết buông bỏ. Vì tuổi trẻ chỉ đến một lần, và khi nó qua đi, chẳng thứ gì có thể mang nó trở lại.
Maymuaha
Add new comment