VỤNG VỀ YÊU

Em chỉ thở dài một tiếng thôi
Là tôi đã loạn cả lên rồi
Chưa kể những lần em liếc mắt
Không nói không rằng… ối trời ơi!
Tôi thừa biết bản thân mình nhạt nhẽo
Chẳng khéo mở lời, chẳng khéo yêu
Lại gần em, tim tôi như hẹo mất
Đấy em xem, kẻ ngốc mới dám liều
Yêu chỉ dễ khi người ta hời hợt
Khó vô cùng khi vét sạch tâm can
Khó nói, khó yêu, khó hiểu, khó làm
Khó như thể chọc em cười vậy đó!
Nhưng dẫu có ném... tình cảm này trong đống lửa
Càng rực hồng, cháy sém lại càng ngon
Cắn một miếng to, trong ngọt ngoài giòn
Chậm chân quá, sẽ không còn đâu nhé!
Em biết không, tôi muốn mình thêm tử tế
Đầy bao dung, ấm áp nhất trần đời
Càng gặp em, tôi càng muốn nhiều hơn như thế
Thương em rồi, chỉ nhất với em thôi!
Tóc xoăn
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VỤNG VỀ YÊU
Add new comment