YÊU LÀ GIÚP NHAU SỐNG TỐT...

Sáng tác: Thảo Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ngày bạn mình chia tay, bạn cảm giác như bản thân đã đánh mất tất thảy ý nghĩa của cuộc sống này. Ngày bạn mình chia tay, bạn thấy không còn mục tiêu để tiếp tục cố gắng. Ngày bạn đánh mất một người, bạn thấy như thể đã đánh mất lý do để sống tiếp một cuộc đời.

Ngày một người bạn khác của mình có người yêu, bạn cảm thấy như được tiếp thêm thật nhiều sức sống. Trước đó bạn trăn trở về những rối ren trong cuộc sống, về những gánh nặng mà bạn phải mang. Ngày bạn có người yêu, những gian nan bỗng trở nên bé lại. Ngày bạn có người đồng hành, bạn như có thêm thật nhiều sức mạnh.

Q
📷: Pinterest 

Mình biết điều kỳ diệu của tình yêu, nhưng mình cũng nghĩ chúng ta không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều. Điều gì ta có được nhờ tình yêu, cũng có thể bị lấy mất bởi tình yêu. Điều đó không có nghĩa là ta không nên sống hết lòng khi yêu, mà nên để tình yêu giúp ta thêm yêu cả những điều đẹp đẽ khác. Để khi ai đó rời đi, tình yêu vẫn còn ở lại. Để nếu ta có thể sống tốt khi có người ở bên, ta cũng được nuôi dưỡng năng lực tự sống tốt khi không có người cạnh bên.

Một người bạn khác của mình sau một thời gian chia tay mối tình đầu, dẫu buồn rầu, vẫn nỗ lực bước tiếp. Không phải theo cách cố gắng quên đi, mà trân trọng những gì đã có và cho bản thân cơ hội sống cuộc đời hạnh phúc của riêng mình. Bạn gặp gỡ bạn bè, vận động, tập nấu những món ăn ngon. Dẫu còn buồn, nhưng bạn chấp nhận việc buông.

Yêu là giúp nhau sống tốt và trao cho nhau khả năng sống tốt ngay cả khi đánh mất tình yêu.

Thảo Nguyễn

👉Bài viết trên Group Tay Đan: YÊU LÀ GIÚP NHAU SỐNG TỐT...  

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.