YÊU NGƯỜI KHÁC, YÊU CHÍNH MÌNH...

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Đôi khi, yêu thương người khác trước sẽ giúp ta học cách quay lại yêu chính mình hơn.

Người ta thường bảo: “Hãy yêu thương chính bản thân mình trước, sau đó mới có thể yêu người khác”. Câu nói ấy quả thật không sai. Vì làm sao chúng ta quan tâm tới một người nào khi chưa biết chiều chuộng bản thân của mình ra sao. Thế nhưng đôi khi, cuộc đời đầy trớ trêu, có người lại chọn yêu người khác trước ngay cả khi vẫn chưa hiểu nỗi mình. Và có lẽ… đó cũng chưa hẳn là lựa chọn không đúng.

Đôi khi, yêu thương người khác trước sẽ giúp ta học cách quay lại yêu chính mình hơn. Bởi vì, tình yêu ấy đôi khi sẽ vụng về một tí, ngây ngô một tí nhưng lại là cơ hội để chúng ta tự quay lại với chính mình. Trong cuộc sống, khi bước đi ra với đôi chân trần, một bàn tay trắng… thì càng đi cuộc đời sẽ dạy cho người ta cách để trưởng thành. Dần dần, họ sẽ có kinh nghiệm và biết tự mua đôi giày đầu tiên cho bản thân mình.

A
📷: Pinterest 

Việc yêu thương người khác khi chưa thật sự yêu lấy mình, cũng thật sự vất vả. Vì tình yêu đôi khi hạnh phúc hơn nếu được hồi đáp lại. Nhưng mấy khi, chúng ta chưa biết yêu mình thì làm sao yêu được người khác và mong chờ thế giới quan tâm mình như cách bản thân muốn. Và rồi… sau tất cả những vụn vỡ, ta lại tìm về chính nơi trái tim mình. Ta sẽ học cách mỉm cười với những gì ngoài kia và trưởng thành hơn. 

Bởi đời sẽ dạy ta, thế nào là thực sự yêu thương bản thân mình. Khi mình chiều chuộng và thả lỏng bản thân một tí. Khi mình biết dừng lại những lúc mệt và tự xoa dịu mình bởi những nỗi đau không tên. Là khi mình vẫn không quên ăn đủ bữa, uống đủ nước và vi vu mỗi khi áp lực mà không cần một ai ở bên nhắc nhở. Khi ta biết yêu thương mình, thì thế giới này bỗng dưng cũng đẹp lên biết mấy.

Chính khi trái tim ta đã đủ đầy rồi, khi ấy mới có đủ sức mạnh để thương yêu người khác bằng một thứ tình thương trọn vẹn hơn, kiên nhẫn hơn. Bởi vì khi ấy, ta đã hiểu ra được, thế nào là một tình yêu thật sự. Và đúng như cách nói, đôi khi chỉ cần yêu người khác nhiều đến mức vụn vỡ… ta mới chợt nhận ra trái tim mình cũng cần được thương yêu.

Mây Mùa Hạ 

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: YÊU NGƯỜI KHÁC, YÊU CHÍNH MÌNH... 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.