BA VÒNG TAY NỖI NHỚ
04/29/2026 - 23:26
Bữa ấy
Anh thả những hạt gạo xuống sân nhà
Cho lũ chim kéo những tia nắng chiều sà xuống
Em nhìn anh luống cuống
Nhặt về những tia nắng đong đưa
Anh nhớ ngày xưa
Hình như cũng vào một chiều có nắng
Em cùng anh đi trên con đường vắng
Em chỉ tay về phía trời xa
Em nói rằng hai ta
Sẽ bên nhau hàng trăm nghìn thế kỷ
Có buồn cười không nhỉ
Sao tự dưng gió thổi lá rụng đầy
Cho đến hôm nay
Anh đeo trên tay chiếc vòng thạch anh
Hồng như màu áo em hôm ấy
Trời vẫn cao đến vậy
Và nắng vẫn ngọt ngào
Chỉ có em đã thành quá khứ xanh xao
Anh quấn đầy 3 vòng tay nỗi nhớ
Em ơi
Vũ trụ vẫn không ngừng giãn nở
Làm sao để ta gần lại nhau
_
Đại An Ngưng Mặc - 2026
👉Bài viết trên Group Tay Đan: BA VÒNG TAY NỖI NHỚ
Add new comment