[CK23] SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM, KHÔNG PHẢI ĐỂ TOAN TÍNH
Chủ đề: Gác lại những lo âu.
Thể loại: Tản Văn.
Bài Thi: Sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính.
Tác Giả: Trí Vũ
Ý tưởng và ý nghĩa:
“Mặc kệ nó, làm tới đi”, mình rất thích câu nói của Richard Branson. Đúng vậy, ta chỉ sống được một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi. Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian vào những so đo toan tính. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, khám phá những giới hạn của bản thân và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Vì sẽ có lúc bạn nhận ra, không phải vật chất, không phải quyền lực, không phải đỉnh cao danh vọng, mà chính những trải nghiệm mới làm cuộc đời của bạn trở nên có ý nghĩa.
Nội dung bài viết:
“Ủa mai là cuối tuần rồi hả?”
“Sao nhanh vậy ta mới đó mà đã hết tháng”
"Lại sắp tết rồi, mình còn chưa kịp làm gì cả”.
Bạn có bao giờ cảm thấy thời gian đang trôi quá nhanh? Nếu câu trả lời là có, rất có thể cuộc sống của bạn đang quá đơn điệu.
Chắc rằng đối với hầu hết mọi người, tuổi thơ là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Hẳn bạn chưa quên, khi còn nhỏ, mỗi ngày trôi qua đều có biết bao điều thú vị. Chúng ta say sưa với những khám phá, không biết chán những trò chơi bất tận, háo hức, tò mò trước vô số những điều mới mẻ. Thất vọng, buồn bã nếu có cũng qua đi rất nhanh.
Khi ấy, mọi thứ dường như trôi thật chậm.
Còn hiện tại, theo năm tháng chúng ta trưởng thành, có vẻ thời gian trôi ngày càng nhanh hơn? Mọi thứ trở nên mơ hồ đến nỗi ta không còn kịp nhận biết.

Thực ra thời gian vẫn như thế, mãi mãi không thay đổi. Nếu chúng ta có cảm giác thời gian đang trôi nhanh, có lẽ là vì chúng ta đang mất dần niềm vui trải nghiệm. Một giờ của hiện tại đã không mang lại nhiều ý nghĩa như một giờ của thời thơ ấu. Mỗi ngày trôi qua không còn mang lại nhiều niềm vui. Thi thoảng mới có một vài điều có thể khiến chúng ta ghi nhớ còn lại tất cả đều nhạt nhoà.
Những ngày tháng tẻ nhạt cứ thế ngốn ngấu cuộc đời chúng ta thật nhanh.
“Chết khi còn đang sống”, một khái niệm thường gặp gần đây, chính là để chỉ một cuộc đời nhàm chán, thụ động, không có gì mới mẻ, đều đặn như được lập trình. Thật vậy, nếu một cuộc đời chỉ là sự lặp lại của những điều cũ. Một cuộc đời không có niềm đam mê, không rõ mục đích tồn tại. Thế thì có thể nói cuộc đời đó đã "chết" từ rất lâu trước khi bước vào cái chết thật sự.

Bạn biết không? Một trong những điều làm người ta hối tiếc nhất đó là đã "quá nhát" để làm những điều họ nghĩ là nên làm. Khi về già, người ta càng tiếc nuối vì những gì đã không làm trong quá khứ chứ không phải những sai lầm đã mắc phải.
Không biết đã bao lần, khi đứng trước một điều gì đó chưa từng làm, khi định dấn bước vào một lĩnh vực không quen thuộc, mình lại đắn đo bởi hàng loạt suy nghĩ: Có làm được không? Nếu thất bại thì sao, quê lắm? Chắc là mình không phù hợp … Để rồi khi cơ hội trôi qua, nhìn lại mình chỉ còn biết hối tiếc với hai từ “giá như …”.
Hành động ngay đi! Nếu muốn đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn. Bạn sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra nếu không làm. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì nếu không hành động. Thành quả không đến từ suy nghĩ. Một khi đã dám đối mặt và vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ thấy nó không hề đáng sợ như bạn từng nghĩ.
Không có con đường thành công nào là dễ dàng. Không phải trải nghiệm nào cũng đem lại kết quả dễ chịu. Nhưng chắc chắn nếu không "đi", bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể tiến xa đến đâu. Sợ hãi, cam chịu, không dám thử thách bản thân, bạn sẽ chỉ tồn tại ngày qua ngày thay vì được sống một cuộc đời đích thực.
Nếu có dịp được tham quan sở thú, bạn hãy nhìn những con vật ở đó. Chúng an toàn, chúng khỏe mạnh, chúng được ăn uống đầy đủ, cả cuộc đời chúng không phải lo âu buồn phiền. Nhưng chúng chậm chạp, uể oải, chúng vô dụng, chúng bị lãng phí biết bao khả năng trời ban. Con báo kia không bao giờ biết nó có khả năng chạy đến 120km/h, con đại bàng kia không bao giờ biết nó có thể bay cao hơn cả những tầng mây, con hổ kia không biết nó là chúa sơn lâm khiến muôn loài phải kinh sợ. Liệu bạn có muốn sống cuộc đời như chúng? Sao còn để những lo âu "nhốt" bạn trong một hàng rào an toàn?
Nếu bạn còn trẻ, hãy trải nghiệm vì bạn còn nhiều thời gian. Nếu bạn không còn trẻ, hãy trải nghiệm vì có thể bạn không còn nhiều thời gian. Không bao giờ là quá sớm hoặc quá muộn để chinh phục những điều mới mẻ.

Donald Trump, tỷ phú, trở thành tổng thống Mỹ ở tuổi 70. Harland Sanders, trắng tay ở tuổi 65, khởi nghiệp lại và tạo dựng nên đế chế KFC lừng danh. Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, mới đây đã mua lại Twitter và đồng thời trở thành CEO của công ty này. Đoàn Nguyên Đức, từng giàu nhất Việt Nam, dứt bỏ hoàn toàn khỏi thị trường bất động sản khi đang ở đỉnh cao và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đầy xa lạ.
Dễ dàng nhận thấy điểm chung trong cuộc đời của họ, đó là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thử thách bản thân. Cho dù hoàn cảnh thế nào, độ tuổi ra sao, trong họ vẫn luôn tồn tại niềm vui được khám phá những điều mới mẻ, tựa như trẻ thơ. Chỉ có khao khát trải nghiệm mới có thể mang lại cho họ năng lượng và động lực làm việc không ngừng nghỉ. Họ không để phí thời gian và luôn tìm cách "sống" từng giây phút cuộc đời mình.
Bước ra khỏi vùng an toàn không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng một khi đã thích nghi, bạn sẽ tràn ngập trong sự hân hoan của niềm vui được khám phá những chân trời mới. Bạn sẽ có cơ may nhận được những phần thưởng, những món quà bất ngờ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Thất bại, không sao cả, miễn là bạn học được từ thất bại và tiếp tục kiên trì, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được quả ngọt. Hơn nữa, chỉ thông qua trải nghiệm, chúng ta mới có thể hoàn thiện và phát triển, đồng thời thức tỉnh những tiềm năng của bản thân.

Trải nghiệm không nhất thiết phải là những gì quá to tát. Hãy thử bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Mặc bikini trong buổi team building nếu bạn có một thân hình đẹp. Tỏ tình với cô gái bạn thích khi có cơ hội. Nếu bạn có khả năng dẫn chương trình, đừng ngần ngại xung phong mỗi khi có sự kiện. Học tập một kỹ năng bạn thích và tận hưởng việc theo dõi sự tiến bộ. Hãy làm mọi thứ bạn muốn làm, và đón nhận mọi kết quả dù là thành công hay thất bại.
Tất nhiên, mình không bao giờ có ý rằng: Bạn hãy cứ làm đi, không cần suy nghĩ, cứ vô tư và không cần kết quả. Mình càng không bao giờ cổ vũ cho thói quen làm việc tùy hứng, cả thèm chóng chán. Chúng ta đều hiểu rằng muốn đạt được thành công trong bất cứ việc gì trước hết cần có sự chuẩn bị kỹ càng, cần thời gian công sức, và không thể thiếu đi sự kiên trì nhẫn nại. Điều mình muốn nói là: Đừng mãi toan tính và lo âu. Nếu bạn cảm thấy đã sẵn sàng, thì làm thôi. Chuẩn bị tốt những gì có thể, nhưng đừng quá lo lắng những gì bạn không thể kiểm soát, làm việc với tất cả nhiệt tâm, nhưng đừng quá nghĩ suy đến kết quả. Cuộc đời đâu mấy khi diễn ra như ta dự tính, vậy nghĩ tới nghĩ lui để làm gì.

Không ngừng khám phá giới hạn của bản thân và dám trải nghiệm những điều mới mẻ, bạn sẽ thấy từng giây phút cuộc đời trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Không còn những ủ rũ của chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Nhưng là mỗi sáng thức dậy, bạn lại có thể mở một “hộp quà” ngày mới với biết bao sắc màu. Và chắc chắn, phần thưởng xứng đáng luôn đón chờ những ai dũng cảm.
Ghi chú: “Ta chỉ sống được một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi”: Một câu hát trong bài hát cùng tên.
Trí Vũ
Add new comment