ĐỐI LẬP
Nhận lời yêu anh từ hai mươi mốt tháng ba
năm thứ ba mùa covid
em chỉ viết đúng hai bài thơ
ôi õng à lười biếng
tình yêu của một nàng thơ
tình yêu của một chàng văn
những con người nhạy cảm
lên xuống
bốc đồng
nhạy cảm như anh làm sao mà sống
lên xuống như em làm sao mà sống
gánh nặng
có dám
đổ dồn vai ai
em ngồi cộng trừ nhân chia nhoay nhoáy
tỷ giá tỷ lệ gọi vốn mua bán phái sinh
anh ghét những con số hết sức mình
em chiều anh viết ngày tháng năm bằng chữ
Anh làm bài toán tình yêu trên giấy
Em ngồi gảy gảy những cọng thơ
Chờ anh nảy nòi rừng chữ bất ngờ
Vẫn chưa thấy anh trong mơ
Dẫu có khi nhận được những luồng giao cảm
Câu chuyện tình yêu của cô nàng suốt ngày làm toán
Và anh chàng ghét những con số như phim
có trở thành truyền thuyết
hay trôi qua như những tình cờ
Lá thư tình lặng thinh
đọc dài chiều cuối hạ.
Add new comment