ĐÔNG RỜI ĐI
Một sớm mùa đông đi khỏi
Sót trên cành đôi ba chiếc lá
Sót trên nhành là
Là giọt nắng ngủ mê
Một sớm mùa đông đi khỏi
Nhưng quên mang heo may về trời
Sương lạnh giăng hồn tê tái
Giá lạnh đầy thấm ướt những cơn mưa
Đôi vai gầy
Đôi tay gầy
Run lên
Một sớm mùa đông đi khỏi
Ngỡ lòng thôi chênh vênh
Ngỡ tim thôi dáo dác
Tìm quanh
Tìm quanh
Phố chầm chậm rơi vào trong bàng bạc
Ta trầm lặng rơi vào nốt suy tư
Một sớm mùa đông đi khỏi
Ta chợt nhận về chút cô đơn
Mà cứ ngỡ xao động quá
Cho ta xin năm tháng ấy rộng dài
Cho ta mơ những êm đềm
Cho ta say nguyện ước đêm nay
Vòng tay âu yếm ánh mắt tràn đầy
Hi vọng
Xin thương đau vùi chôn sâu kí ức
Xin muộn phiền đừng ghé đến thâu lo
Xin cho ta xa bớt đơn côi này
Xin cho người rời xa chốn lẻ loi
Xin cho đời hạnh phúc mãi lâu bền
Cho niềm riêng
Cho anh
Cho em
Cho cả những ngày sau;
Add new comment