ĐỨA TRẺ VÔ TỘI

Sáng Tác: Di Hạ - Những Ngón Tay Đan

Nhìn kìa, có đứa trẻ ngồi trong hốc của cống dẫn nước. Gió tuyết luồng vào bên trong làm tim em buốt đến không kìm được hơi thở. Vừa chui vào, thì cả đám chuột rủ nhau chạy ùa ra, em tinh nghịch rồi nhanh cái tay tóm được một con sờ sờ vào cái đuôi bé tí, thủ thỉ với chuột đực vài câu rồi thả nó lăn lăn dưới đất như cục bột. Một hồi sau, em cầm cái bánh bao nóng hổi của một người qua đường vứt đi và để lại một câu chế giễu: “ Đúng là rác rưỡi của xã hội”. Em cũng ngây người với bộ mặt điềm tĩnh không hiểu gì. Chỉ biết rằng bà ta có bộ lông mày như con sâu rặm trông buồn cười chết mất, nhặt cái bánh cắn vài phát rồi giấu vào trong túi áo. Một hơi nấc hết chai nước vừa nhặt bên thùng rác. 

- Direnl, ta đi thôi, kẻo muộn. 

 Ông lão trong tay với cây gậy chống đất. Lão tầm 70 tuổi, cái giọng khàn khàn đang đứng hướng về phía em.

Vừa thấy lão, em lộ nụ cười thật đáng yêu như các em bé thiên thần ta hay xem trong thế giới Disney, em chập chững bước đến đan xen từng ngón tay mình vào ngón tay lão. Nhẹ nhàng tiến cùng lão trên con đường phủ đầy ngọn tuyết phía trước. Em lôi ra nửa chiếc bánh còn ăn dở hồi nãy đưa cho lão:

- Ông, ông... ăn... ăn. Vừa chép chép cái miệng nói em vừa nhón nhón cái chân. 

Lão đưa tay đón nhận rồi đưa gói kẹo vừa đổi được mớ chai nhựa mua cho em. Em cúi đầu cách tử tế và “ Merci beaucoup” nghĩa là cám ơn nhiều!

Lão cũng chẳng giàu có gì, chỉ là một gã ăn mày lưu bang nhiều năm trên chốn đất này, vô tình nhặt được em bên ngôi làng Waterloo và cưu mang suốt hai năm ròng.

Còn về em, một đứa trẻ đáng thương và không nên sinh ra ở thế giới loài người này sẽ tốt hơn. Hỡi các Đấng Tối Cao của nhân trần, hãy mang sinh mạng nhỏ về bên các Ngài và giấu đi, hãy bảo vệ em ấy mọi nơi mọi lúc vì ai ai cũng đang lăm le tìm cách hãm hại em bé nhỏ này. Một sinh linh không sợ hãi và trong sáng biết bao. Mong các ngài dang đôi tay mà giam giữ em ở nơi tốt hơn.

A
📷: Aeppol

[...]

Marseili, tại một thành phố cảng của nước Pháp. Là thành phố cổ kính và xinh đẹp, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp này, ta như lạc vào chốn thần tiên của vườn Địa Đàng. Vào năm 1852s, có vụ tai nạn kinh hoàng do một tên sát thủ gây ra khiến mười hai người thiệt mạng. Cảnh sát truy lùng suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng tên sát thủ cũng đầu thú và phải chịu cái án tử hình. Tên hung thủ khi ấy có một đứa con gái vừa tròn hai tuổi, năm nay lên bốn và chính là em, Direnl. Đứa trẻ mồ côi được gán với cái tội danh là con của kẻ giết người. Ngày ngày chỉ biết sống chui sống chũi né tránh mặt và miệng độc của người đời. Vì em biết, cha mình vốn không sạch sẽ gì với đôi tay vướng bẩn màu máu, chắc hẳn giờ ông ấy đang chịu các hình phạt dưới địa ngục, ngọn lửa 4000 năm của ngục ma tàn đến mức nung linh hồn ta cùng với sự dơ bẩn ở thế gian, biến mất tồn tại. Nông nỗi thay, em lại phải gánh cho cha mình cả hàng ngàn hàng vạn lời cay lẽ độc của cõi đời người.

Khoác trên mình tấm vải mỏng manh, chịu sự giá rét của mùa đông, em đã nhiều lần cắn răng mà chịu đựng qua hằng đêm. Cả hai ông cháu trèo lên đến đỉnh của một ngọn đồi Basilique Norte-Dame de la Garde. Em nhìn lão rồi bắt chước làm theo, quỳ gối úp mặt cầu nguyện, tiếng chuông vang vọng nơi xa xa dưới ngọn đồi, em ngước nhìn với đôi mắt diều hâu đẹp mê hồn , tiếc thay người khác nhìn vào chắc sẽ nói rằng đây là đôi mắt của quỷ dữ, vì cha em đã biến thành quỷ trong vụ việc năm đó. Chỉ có quỷ mới chiếm hữu và tàn sát con người, khiến con người chết đi cách tàn nhẫn. Lão chấp tay về phía tượng đài Chúa Giê-su mà ca tụng:  " Ngợi khen Chúa chí nhân từ ngàn xưa vẫn thương toàn dân, khác chi mẹ nuôi dưỡng đoàn con bằng mật ong thơm ngon, và gia súc muôn chiên non, không thiếu chi trên bàn ăn con sướng vui đêm ngày luôn. Nào lên tiếng ca danh Chúa Trời". 

Con bé ngây ngô bĩu môi mà cười. Nó không hiểu cũng không biết lão đang làm gì. Ánh nắng chiếu qua tượng Chúa, Direnl chạy về phía mặt trời rọi, ôm chân Ngài mà hôn. Cách ứng xử của đứa trẻ thật khiến ta rung động mà xôn xao.

Thấy đó, sự việc chỉ trích đến bàn tay máu lạnh và sự nguyền rủa của con người lên sinh linh bé bỏng này. Trẻ em như chiên lành ngự bên Chúa, còn kẻ ác và miệng tục được đưa cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó đặt lên bàn mà mồi lửa vì họ thấp kém và hèn hạ.

Cám ơn vì những người tốt bụng như Lão. Săn sóc em mặc kệ người khác xỉa mắng như nào, không sự liên lụy mà hết mực yêu thương. Chúa nhân lành, xin mang cho họ được chốn về bên Ngài và hưởng phúc Thiên Đàng đời đời.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.