HỐI TIẾC
Tuổi già, nhà bạn lại xa
Lên xe grab rồi bước qua lần đò
Sân nhà có một giàn hoa
Hoa tàn, hoa nở phải nhà bạn xưa
Lần mò từ sớm tận trưa
Tìm ra nhà bạn, trẻ thưa “mất rồi”
Tôi nghe trời đất lặng thôi
Con tim hụt một khoảng đời thân quen
Bao lần định ghé bạn hiền
Ngại xa, ngại mệt, bệnh lười …. hẹn sau
Nào hay cách biệt nghìn đau
Một lần lỡ hẹn bạc đầu không nguôi
Bạn đi không kịp một lời
Còn tôi mang nợ suốt đời tri âm
Chén trà cũ vẫn âm thầm
Bạn xưa vắng bóng, tháng năm lạnh lùng
Muốn hàn huyên chuyện cuối cùng
Mà nay chỉ gió đi cùng bóng tôi
Giá mà thêm một lần thôi
Ngồi nghe bạn trách vài lời cũng cam
Bây giờ khói tỏa nhang trầm
Nói câu xin lỗi… lặng thầm trong tim
Tuổi già sợ nhất lặng thinh
Bạn bè cứ thế rời mình mà đi
Còn bao câu chuyện chưa ghi
Thành niềm day dứt mang khi cuối đời.
Thời Đã Qua
👉Bài viết trên Group Tay Đan: HỐI TIẾC
Add new comment