1 GIỜ SÁNG
Bạn thức giấc bởi những tiếng kêu léo nhéo thường ngày vào buổi đêm và rạng sáng của Leo. Sau khi đi vệ sinh, uống một ngụm nước thì bạn cảm thấy hơi khó để có thể tiếp tục giấc ngủ trước đó của mình. Bạn khẽ lướt Facebook, bạn ghé Vườn và lại bắt đầu cảm thấy được tiếp thêm năng lượng của sự yêu thương.
Vườn vào lúc một giờ sáng thì chẳng có ai trò chuyện với bạn cả. Một mình, bạn đọc một cách cẩn thận, nâng niu từng lời, từng con chữ ở nơi đó. Và bạn hồi âm.
***
Bạn nhớ đến một dòng tin nhắn hồi chiều hôm qua trong group chat công ty: "...ai cũng được, trừ anh...". Không hẳn là bận tâm, chỉ là có một chút ngạc nhiên khi chứng kiến "cái tôi" của một con người được thể hiện ra một cách rõ ràng (và buồn cười) đến vậy.
Gần đây bạn nhận ra rằng mình trở nên dễ tính hơn trong cuộc sống nhưng khó tính hơn trong công việc. Với gia đình, bạn sẵn lòng trao đi gần như tất cả những gì mình hiện có, bạn thể hiện bằng cách hỗ trợ và chấp nhận đi cùng nhiều sự rủi ro. Với công ty, bạn quan tâm tới lợi ích của mình (dĩ nhiên) và của cả những người khác (bao đồng). Một môi trường công sở tự do và thoải mái thì thật tuyệt vời, ít nhất, đó là một trong những mục tiêu mà bạn và bạn sếp đã từng (và đang) hướng tới từ tận những ngày tháng cắm đầu cách đây hơn 5 năm. Liệu tự do và thoải mái có mâu thuẫn với sự nghiêm túc trong công việc? Tận tâm là lý tưởng, nghiêm túc là trong tầm tay.

Nếu bạn cần tiền thì bạn có làm việc nghiêm túc không? Nếu bạn không cần tiền thì bạn có làm việc nghiêm túc không? Bạn tự hỏi sau khi nghe ý kiến dùng "biện pháp tài chính" để quản lý các bạn nhân viên trẻ từ một ông anh đồng nghiệp - và đồng hành - trong công ty cũng khá lâu rồi.
Bạn chấp nhận "bị ghét" với vai trò quản lý. Bạn chấp nhận "soi mói" để hỗ trợ (dù chẳng thích thú gì lắm =))).
Công việc hay việc công đôi khi vẫn vậy, nó khiến bạn trăn trở vào lúc một giờ sáng.
***
Bạn vừa mới xem một series phim truyền hình rất hay, phần nhiều vì cảm xúc được truyền tải thông qua diễn xuất thay cho nội dung cũ kỹ.
"Mình thích nó!"
Bạn cảm thấy thoải mái khi khẳng định cảm giác của bản thân với chính mình hơn là với người khác. Với người khác ư: liệu có thật sự cần thiết?
Ngày qua ngày, yêu rồi yêu, bạn khá chắc chắn rằng mình có thể yêu thương nhiều người bất chấp mọi sự khác biệt và cả mọi sự tương đồng. Nghe lạ nhỉ, tương đồng thì có gì đâu để nói? Khác khó kiểu khác, giống khó kiểu giống, nhiều khi tương đồng dễ khiến ta mất đi sự nhận diện bản thân. Tôi thích mèo chỉ vì người đó thích mèo hay tôi vốn đã thích mèo từ trước?

Cảm động quá! Thì ra sống thật là sống có nhận thức, nhận thức được khả năng, sức khỏe, cảm xúc và những gì quan trọng của bản thân. Sự thật vẫn luôn là sự thật cho dù chỉ có duy nhất một người hiểu, một người biết, thay cho cả thế gian ngoài kia...
***
Một gia đình nhỏ gồm hai bạn lớn và hai bạn nhỏ đang trong hành trình xuyên Việt của mình: Huế - Sài Gòn, chặng đi ven biển, chặng về Tây Nguyên.
Họ đang tận hưởng cảm giác tự do được vũ trụ dẫn lối và được đón nhận những duyên lành gặp gỡ. Bạn đang cảm thấy rất vui và ngưỡng mộ khi được biết về hành trình này.
Dù chẳng phải là một người quá thích xê dịch nhưng việc đi đây đi đó, cùng trải nghiệm về cuộc sống, thiên nhiên và con người vẫn luôn là một điều hết sức tuyệt vời đối với bạn, đặc biệt là cùng với gia đình và cùng với người yêu thương.

***
Hai người bạn trẻ sống chậm giữa thiên nhiên cùng với một gia đình mèo to bự. Một người bạn say mê với nghề cùng sự ủng hộ và tình yêu không điều kiện từ gia đình nhỏ. Một người bạn vẫn đang trên đường đi tìm tình yêu của đời mình thì phát hiện ra tình yêu với gia đình lớn lao đến mức nào trước cơn lốc thời gian và trước ngọn lửa thiêu đốt mọi giá trị vật chất. Một người bạn vượt qua ngưỡng cửa "tha thứ" từ đổ vỡ hôn nhân để sống "hạnh phúc cùng nhau". Một người bạn lên tiếng ủng hộ "quyền được chết" sau trải nghiệm người thân qua đời bởi chính họ...
Hơn ba giờ, khu Vườn vẫn rất yên tĩnh. Bạn chợt nhớ là hôm qua, hình như báo đài có đưa tin về việc nhân loại đang tiến rất gần đến mốc 8 tỷ người, còn ở đây, bạn lại đang tiến về chỉ duy nhất một người...
"Người ấy là ai, ... ai, ai, ai?"
.
.
.
Ai muốn là người ấy?
Add new comment