ANH CHẲNG CÒN TRẺ NỮA EM ƠI
04/13/2022 - 15:18
Anh cũng chẳng còn trẻ nữa em ơi
Nửa đời gian nan với đôi lần chìm nổi
Những lời yêu thương cũng không còn nóng vội
Phải đắn đo nhiều sợ vướng bận đời nhau
Thương một người chịu nhiều vết thương đau
Là mong muốn ngày sau em được nhiều hạnh phúc
Đoạn đường ta đi sẽ không còn gấp khúc
Không còn những buồn lo hay ngang trái hững hờ
Đừng ví mình như loài cỏ dại bơ vơ
Năm tháng trôi qua trái tim thành sắt đá
Chỉ là những tổn thương chưa có người khâu vá
Để xoa dịu cơn đau trong đêm tối không màu
Chúng mình rồi sẽ già đi cùng nhau
Với những yêu thương mỗi ngày tăng một chút
Chuyện của trăm năm ai chẳng từng vinh nhục
Ai chẳng phải kiên cường khi đời lắm bi thương
Add new comment