ANH VỀ TÌM LẠI NGÀY XƯA
Anh về nhặt chiếc lá phai
Giữa mùa gió chướng lá bay lên trời
Anh về tìm cánh hoa rơi
Giữa mùa nước nổi hoa rời bến xưa
Anh về tìm vạt nắng trưa
Mới hay trời đã chuyển mùa sang đông
Anh về tìm lại bến sông
Bờ lau lách cũ rủ bông trông chờ
Anh về tìm lại câu hò
Lục bình nở tím bến đò năm nao
Anh về thăm lại cầu ao
Giàn hoa mướp đã úa màu trong sương
Anh về tìm lại nguồn thương
Hai mươi năm lẻ đã dường như xa
Nửa đời góp nhặt bôn ba
Chợt thèm khói bếp hiên nhà hoàng hôn
Nhớ đêm trăng sáng bãi cồn
Tiếng bìm bịp gọi bồn chồn nước lên
Nhớ cành hoa nhỏ không tên
Sớm chiều hai bận lênh đênh theo dòng
Nhớ cô em nhỏ má hồng
Ngày đi em gói tơ lòng trao tay
Nhớ mùi rơm rạ sớm mai
Cánh hoa bần trắng trên vai em chờ
Xa quê xa bến xa bờ
Nửa đời góp nhặt lời thơ chưa tròn.
Add new comment