ÂU CŨNG LÀ DUYÊN PHẬN

Sáng Tác: Thuong Le - Những Ngón Tay Đan

Ngày xe hoa lăn bánh đưa mẹ về nhà chồng, trên vai con cùng lúc đó cũng là một cái ba lô nhỏ. Con cũng đi, nhưng mà ngược hướng với mẹ. Con về với ba.

Con biết, dù con lớn đến mức nào chăng nữa thì chuyện hôn nhân của ba mẹ con không có quyền quyết định. Chỉ là con thật sự muốn hỏi, nếu biết trước có kết quả như ngày hôm nay vậy ba mẹ có lấy nhau không? 

Thật ra thì con chỉ muốn thôi chứ cũng chẳng hỏi làm gì. Bây giờ con có hỏi trăm ngàn vạn câu thì ba mẹ cũng viết giấy li hôn rồi. Mẹ đã đi tìm hạnh phúc riêng, còn ba thì tôn trọng ý kiến của mẹ. Con lại quyết định về với ba, chăm sóc cho ba quãng đời còn lại.

Ba mẹ biết không? Đêm trước ngày ba mẹ đệ đơn lên tòa, con đã trằn trọc mãi đến tận hai giờ sáng. Con nằm trên giường xoay trở liên tục mà không tài nào chợp mắt được. Con ước gì trời đừng sáng nữa để ba mẹ không thể đến được tòa án. Con ước gì trong đêm đó ba mẹ suy nghĩ lại, thương con, rồi thương lẫn nhau mà cố gắng làm lại. Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, không có chuyện suy nghĩ lại hay hành động chần chừ nào xảy ra cả. Điều ước của đêm đó mà con muốn đã không thực sự xảy ra.

Con không ghét thời gian khi nó trôi một cách chóng vánh để rồi khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc ba chở mẹ và con cùng lên tòa. Ngồi sau xe, mẹ hỏi con có muốn đi với mẹ không, về ở với mẹ và dượng. Nhưng con đã lắc đầu từ chối, con nói con muốn ở lại với ba. Lúc ấy, dường như con thấy mắt mẹ ươn ướt. 

A
📷: Sưu Tầm

Con không biết lý do đằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này là gì. Nhưng con thật sự rất biết ơn vì ba mẹ đã cùng nhau nuôi con lớn như ngày hôm nay. Cho con thấy được một người ba và một người mẹ hoàn hảo. Có phải vỏ bọc hay không chỉ ba và mẹ mới hiểu, nhưng dù chỉ là vỏ bọc, là hình thức bên ngoài thôi nhưng sự yêu thương của đấng sinh thành con không thể phủ nhận được.

Và mẹ yêu quý đã thật sự tôn trọng quyết định khi đồng ý cho con ở lại với ba. Con biết mẹ muốn con theo vì ở với mẹ đôi khi sẽ ổn hơn so với ba, về những vấn đề nào đó cần sự giải quyết giữa phụ nữ và phụ nữ thì mẹ sẽ giúp con. Nhưng đây là sự lựa chọn của con, và con muốn mình được chấp nhận.

Ngay cả khi mẹ đi rồi, ba cũng vẫn không một lời trách cứ hay than vãn gì về người phụ nữ đã từng vun vén cho ba. Con thật sự rất ngưỡng mộ ba mẹ ạ! Một người đàn ông chín chắn và rất biết cách tôn trọng mẹ dù bây giờ đã không còn là vợ chồng.

Chính ba cũng đã thuyết phục con đến dự đám cưới của mẹ và dượng thay ba. Ba nói con không được trách mẹ hay là cư xử không phải phép với người lớn. Nhưng con biết ba đã thừa sự yên tâm khi biết rằng con không trách ai cả. Giữa mẹ và ba, hai người cần cuộc sống riêng của mình, và con tôn trọng điều đó.

Ngày hôm nay con đứng kế bên mẹ, được thấy mẹ mặc bộ váy cưới do chính tay con lựa chọn, nhìn thật đẹp biết bao. Hôm nay đứng ở đây, chụp chung với mẹ một tấm hình, tiễn mẹ về nhà chồng. Chỉ mong sau này đời mẹ an yên. Có cuộc sống mới thật viên mãn.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.