BẠN CÓ NGƯỜI THÂN NÀO MÀ CÀNG LỚN LẠI CÀNG THẤY CÁCH XA KHÔNG?
Bạn có người thân nào mà càng lớn lại càng thấy cách xa không?
Tôi có!
Nhà anh trai của bố tôi cách nhà tôi 103 bước chân, nên suốt những năm tháng ấu thơ, chị em tôi chơi cùng anh chị họ.
Nhóm có bốn người: ba gái, một trai nên anh họ tôi bị ép phải chơi trò con gái. Anh phải chơi nhảy dây, chơi đồ hàng, ô ăn quan với tụi tôi.
Bù lại, thỉnh thoảng anh sẽ mang mấy trò mà tụi con trai hay chơi về dạy lại cho tụi tôi. Nên tụi tôi cũng chơi cả gảy hình, bắn bi, làm ná, bắt cướp nữa.
Anh trai tôi còn nuôi cá cảnh. Trong cái bể cá xi măng có mấy cây cỏ nước xanh rì và hòn non bộ giả, anh tôi nuôi những con cá kiếm đỏ, cam, đen đuôi dài hơn cả mình cá; những con cá xiêm đuôi xòe rực rỡ như dải lụa; những con cá bảy màu có bụng tròn vo như quả bóng, trông thì hài mà bơi nhẹ bẫng như thoi đưa.
Tôi thích lên tìm anh chơi, xem lũ cá nhởn nhơ ăn mồi. Anh tôi sẽ thả cho những viên cám nổi đầy mặt nước, rồi từ từ chìm xuống đáy bể. Lũ cá nhao nhao giành mồi, cực kỳ vui mắt. Những lúc cho cá ăn là những lúc vui nhì.
Còn những lúc vui nhất là lúc mấy con cá bảy màu cái, bụng tròn vo như quả bóng, đẻ ra cơ man là cá con. Anh tôi sẽ cho tôi vài con cá bé tí teo như hạt vừng ấy. Chắc anh thấy tôi tội nghiệp khi suốt ngày lên ngắm cá say mê.
Thế là, nhờ “vốn liếng” đó, tôi có bể cá của riêng mình.

Tôi cặm cụi nuôi mấy con cá con của mình và trông đợi chúng mau lớn, rồi chúng sẽ đẻ cho tôi một đàn cá mới, một đàn cá lấp lánh sắc màu.
Tôi đã chăm sóc bể cá của mình bằng tất cả sự háo hức của một đứa trẻ: tôi xuống ruộng kiếm rong đuôi chó, cỏ nước…về làm chỗ cho tụi nhỏ trốn. Tôi canh cá mẹ đẻ thì tách riêng cá con. Tôi đặt hũ nước ấm để chúng sưởi vào mùa đông rét cóng.
Nhưng bể cá hoang dã của tôi chưa bao giờ có một con cá lấp lánh màu sắc nào.
Tôi đâu có biết chúng chỉ là cá mương.
Rồi chúng tôi lớn hơn, việc học trở nên bận rộn, cũng có nhiều trò chơi mới, bạn bè mới. Bể cá năm nào trôi vào lãng quên.
Sáng nay đi làm ngang qua một xe bán cá cảnh dạo, tôi chợt thương bể cá bé thơ năm nào. Tôi tìm mua mấy con cá bảy màu, nhưng người ta không có.
Tôi thương cả người anh trai nhỏ thân thiết, người mà thời gian và các mối bận tâm trong cuộc sống kéo tụi tôi mỗi ngày một cách xa.
Lạc
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BẠN CÓ NGƯỜI THÂN NÀO MÀ CÀNG LỚN LẠI CÀNG THẤY CÁCH XA KHÔNG?
Add new comment