BỜ BIỂN
03/29/2024 - 00:08
Muối mặn bình minh lan sóng bạc
Thuyền về xa tít chấm con con
Trời còn ngủ nướng không tia nắng
Rợp bóng mưu sinh bãi biển mòn
Gió bạt chân trời đăm chiêu mắt
Trời cao thấp bé nhỏ vai người
Biển biếc thênh thang trôi nổi mọi
Chỉ đời thương sống mãi hai mươi
Xôn xao sóng gợn từng con gió
Rộn rã người trông chấm con về
Thuyền và mắt vọng song đôi bến
Chờ cùng san sẻ quả sum suê
Tình khúc người đời men đạm bạc
Chỉ lòng chút sóng mãi hân hoan
Ngàn lời sẽ khó người dung dị
Chỉ mắt không âm biển đá mòn
Cô gái vừa xuân mới có chồng
Khi thì nhặt ốc cổ lưng cong
Khi thì mắt vọng cô lưng thẳng
Đời có ra sao chỉ một lòng.
Cảnh Võ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BỜ BIỂN
Add new comment