BỒ CÔNG ANH TỰ DO BAY TRONG GIÓ, KHÔNG TỐT HƠN HAY SAO?

Sáng Tác: Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan

Cậu tự nhận mình là một cô gái ưu tư, nhạy cảm chẳng ai bằng. Họ nói gì cậu đều để tâm đến. Cậu dành cả cuộc đời này chỉ để suy diễn cái viễn cảnh họ phóng đại về mình. Cậu có mệt không? Khi sự ưu tư nhạy cảm dường như chiếm lấy tâm trí, khiến cậu trở thành một kẻ khác thường, lạ lẫm trong mắt người khác. Họ bàn tán xôn xao mỗi khi trông thấy cậu. Cậu à, họ chỉ đang cố gây sự chú ý tới mọi người bằng những câu chuyện, bí mật của riêng cậu thôi. Họ rao bán những lời nói phán xét, với giá cao ngất ngưởng và vài thứ gọi là hào nhoáng của ánh sáng giả tạo. Họ chẳng thiết gì khi nghĩ đến cậu đang phải khổ sở chống chọi với nhiều lời nói ác ý hủy hoại cuộc sống chính cậu. Không cậu à, họ là một kẻ giết người bằng tin đồn, để thoả mãn sự thị phi vô lý trong mỗi người. 

A
📷: Hồ Duy Đăng

Chỉ là cậu quá để ý thôi! Chứ còn họ chẳng cảm thấy đau đớn cho cậu. Cậu biết không? Bồ công anh vốn mỏng manh, một cơn gió thôi cũng đủ làm nó bay đi thật xa. Nhưng cậu biết không, bồ công anh bản tính vốn vô tư cứ bay tự do ngắm nhìn thế gian. Thế giới quá rộng lớn, còn rất nhiều chuyện của sau này. Còn nhiều điều tươi đẹp phía trước. Bồ công anh có chút ham chơi, trẻ con vô tư lo nghĩ cũng chẳng gì là sai cả. Đôi khi, chúng ta nên nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn,thanh thản bình yên hơn. Đừng quá nặng lòng với tất cả mọi thứ trên đời. Nhiều người không hiểu sẽ trách bồ công anh sao vô tâm, hờ hững như trẻ con. Thế nhưng, ai nào biết cánh hoa bồ công anh năm đó đã từng nát tan hoà vào mây gió, bay cao thật cao chỉ để tìm gặp, đợi chờ người nào đó mà thôi. Rồi đến một ngày, nó nhận ra rằng điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa. Nó buông tay thả cả thân thể mình hoà vào làn mây hồng, gió mưa cứ vậy đưa nó đến nhiều nơi, rời xa niềm đau của Quá khứ. Bỏ lại một bồ công anh từng quá để tâm đến những điều họ nói. Bây giờ, nó vô tâm hờ hững lặng ngắm cảnh núi non, điệp điệp trùng trùng ở nhân gian. Non cao biển rộng liệu có tồn tại mãi cánh hoa nát khô? 

A
📷: Xuân Trường

Năm đó bồ công anh nở, bay vút tận mây xanh. Ôm theo nhiều hy vọng ước mơ riêng mình. Yêu thương bản thân nhiều hơn! Lấp đầy mọi thứ, chẳng chừa chỗ cho u phiền, tiêu cực chán nản. Lời nói thị phi xem là gió, gió thì vô tình mà. Mai đây nay đó chẳng an phận, nhưng như vậy chẳng tốt hơn hay sao? Chẳng bận lòng vì điều chi, chẳng vấn vương khổ đau hết kiếp này. Mãi về sau cứ muốn là bồ công anh để được bay đi muôn nơi, khám phá thế giới to lớn. Có biến tan vỡ vụn cũng liều lĩnh chấp nhận, chẳng nghĩ ngợi đắn đo muộn phiền. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.