BỐ VÀ TÔI CÙNG TRỒNG VƯỜN RAU MÙI.

Sáng Tác: Nhành Hoa Dại - Những Ngón Tay Đan

Vào tháng sáu bố tôi bắt đầu nghỉ phép. Lúc đi làm thì bố cũng trồng một vườn rau nho nhỏ ở nơi làm việc. Bố trồng thật nhiều rau xanh ăn ngon lắm. Nhất là những mớ rau thơm thật thơm, ăn mà cảm thấy dễ chịu lắm. Bố tôi tỉ mỉ hái từng lá rau, chăm sóc và nâng niu chúng như báu vật. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ của tôi lúc chăm sóc vườn rau.

Đợt đấy bố tôi phải đi công tác trong nơi làm việc hai tháng. Lúc ấy gia đình tôi cũng chán lắm, thiếu đi những bữa rau tươi xanh nhà trồng của bố. Ở trong đấy bố vẫn tiếp tục chăm sóc vun bón vườn rau nhỏ của bố.  Trước lúc đi hai bố con tôi nói chuyện với nhau:

Bố ơi cây rau mùi này mình muốn trồng được thì phải trồng như thế nào ạ? 

Có phải là mình chỉ cần cắm cái gốc cây xuống đất là mình có thể trồng được rồi không bố?

Bố tôi trả lời tôi rằng:

Chúng ta cũng không nhất thiết phải cắm cái gốc xuống đất đâu con. Mình có thể thu hoạch hạt mùi trên cây rồi đem phơi khô là có thể trồng được những cây mùi bé xinh rồi con à.

Tôi thích quá nhưng tôi vẫn còn rất thắc mắc. Nên tôi lại hỏi bố rằng:

Bố ơi cây này cũng có hoa nữa ạ. Con đó giờ chưa thấy hoa của cây này bao giờ luôn ạ. Nhìn nó như thế nào ạ?

Bố tôi trả lời: 

Nó vẫn có hoa con à. Hoa của nó là cái cây cứng màu xanh trên đó có mấy cái hoa xanh xanh đó con. Mỗi cây đều có cái hoa đó đấy con. Hôm nào để bố mang về một đám đầy hạt giống để bố con mình cùng trồng nhé. 

Tôi trả lời bố tôi bằng giọng hào hứng:

Dạ bố thích quá. Con cũng muốn trồng rau lắm. 

Tôi lại đi nhảy múa tung tăng vì lại sắp có công việc mới để làm thật thú vị. Bẵng một thời gian sau kì công tác, bố tôi đã được về nhà. Đợt đó bố tôi trồng những cây mùi thật to, trên cây có nhiều hạt giống lắm. Bố tôi bảo tôi ra để đập mấy cái cây xuống giấy để lấy hạt giống rồi phơi lên nhé. 

Tôi liền chạy như bay ra đó để bắt đầu công việc. Nhìn những hạt giống này thật bé. Nhìn sơ còn tưởng nó là hạt bụi nữa cơ. Phải thật cẩn thận không khéo nó lại bay đi hết lại phải đi nhặt lại nữa. Sau khi nhặt xong thì tôi đem chúng đi phơi khô. 

Chừng hai hôm là hạt giống mùi đã khô hẳn. Bố bảo tôi đi xới đất để gieo hạt, tôi đi xới cho đất thật tơi. Công đoạn này để cho đất được thở, giúp khí ô-xi có thể len lỏi vào trong đất. Rồi tôi bắt đầu lấy hạt giống gieo xuống đất. Khi gieo xong thì tôi còn rải một lớp đất mỏng lên phía trên nữa. Bước cuối cùng của công đoạn là phủ rơm và tưới nước để giữ độ ẩm cho cây có thể nảy mầm và phát triển thành công.

Chằng một tuần sau, trong lúc bố tôi ra thăm vườn thì thấy cây đã nảy mầm rồi nên gọi tôi ra để xem những cái cây tí hon đang lớn dần. Tôi thích lắm cứ bắc cái ghế nhỏ xíu để ngồi ngắm chúng mãi. 

Chưa kịp vui mừng thì bố và tôi lại đón một tin không hề vui vẻ gì. Đó là những con ốc sên bé xíu đang đổ bộ vào vườn rau. Nó đã ăn bớt một phần rau mùi mới nảy mầm. Vì là mùa mưa nên đám ốc sên sinh sôi nảy nở nhanh lắm. Tôi không thể cản không cho nó ăn hết đống rau mùi bé xíu ấy được. Bọn nó bé tí xíu à, thức ăn của nó là những đám cây non mới nảy mầm ấy. 

A
📷: Sưu Tầm

Nhưng không sao đã có bố tôi ra tay cứu lấy khu vườn rau mùi của tôi và bố. Bố đeo kính vào nheo mắt bắt bớt đi những con ốc sên đang nhăm nhe ăn hết đám rau. Phút chốc đã không còn con nào để ăn hết những mầm non nhỏ bé kia nữa rồi. Tôi không biết rằng để trồng một đám rau nhỏ mà lại có nhiều mối đe doạ đến thế. May mà có bố không thì mọi thứ đã trở lên công cốc rồi.

Qua thời gian cây rau mùi lớn dần lên, bố tôi bắt đầu đi tỉa những lá non ở xung quanh để ăn. Tôi lúc đầu thì vẫn không hiểu lắm. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Nếu chúng ta tỉa bớt lá xung quanh để ăn thì sẽ ăn được càng lâu hơn. Và chính vì thế mà đám rau lại càng có không gian để phát triển và xanh tốt hơn. Tôi càng ngày lại càng có nhiều kiến thức thú vị. Nó khiến tôi thật hạnh phúc và vui vẻ. 

Bố tôi luôn tấm tắc khen, bố con mình trồng vườn rau này thật là hợp lý. Ăn vừa được lâu lại vừa chế biến được nhiều món ăn ngon con nhỉ. Nào là ăn mì tôm sáng nè, rau này có thể ăn sống được vì nhà trồng nên rất đảm bảo không hề có thuốc hay phân hoá học gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Lâu lâu mà nhà tôi đổi món nấu canh xương cũng có một chút rau mùi để bỏ vào làm dậy mùi khiến cho món ăn thêm phần hấp dẫn và ngon miệng hơn.

Tôi rất thích khu vườn rau mùi của tôi. Đó là công sức chăm bón của bố và tôi nên tôi thấy thật vui. Tôi cũng muốn cảm ơn bố vì bố đã chỉ dạy cho tôi thật nhiều kiến thức thú vị về trồng trọt và kinh nghiệm của bố nữa. Tôi rất thích làm vườn và thích luôn cả khu vườn của bố.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.