CẬU CÓ NỖI SỢ NÀO KHÔNG?

Sáng tác: Mạc Hy - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

"Cậu có nỗi sợ nào không? "

"Rất nhiều"

Ngày trước tớ là một đứa trẻ sợ đau. Dù ngoài mặt lầm lì đến mức nào cũng không ngăn được sự hoảng sợ nơi ánh mắt. 

Tớ sợ sang đường, mỗi khi đi cùng chị gái hay bạn bè tớ đều nhìn trân trân vào mấy cái xe đi qua đi lại, đứng bất động ở đó. Nếu tớ bị mọi người bỏ lại tớ sẽ khóc thét lên. 

Tớ sợ cả bóng tối nữa, không dám ở nhà một mình, không dám ngủ khi trời mất điện. 

Và vô vàn những nỗi sợ vô hình khác. 

Lớn hơn một chút, tớ cũng dần không còn sợ những điều đó nữa. 

Cuộc sống khiến tớ nhận ra một điều, dù muốn hay không tớ vẫn phải bước qua nỗi sợ, bởi nếu tớ không bước lên sẽ chẳng ai ở lại cùng tớ cả. 

Có lẽ trong chúng ta đều tồn tại một hay nhiều nỗi sợ nào đó. 

Trẻ con có nỗi sợ của trẻ con, người trưởng thành cũng có nỗi sợ của người trưởng thành. 

Chỉ là cách bản thân đối diện với nỗi sợ hãi như thế nào mà thôi. 

Giống như trong một kì thi, dù giỏi hay kém ít nhiều gì chúng ta cũng mang một nỗi sợ rằng mình không đạt được kết quả như mong muốn. 

G
📷: Sưu Tầm 

Bước ra đời, chúng ta bắt đầu sợ thất bại, sợ hãi và hoang mang trong từng chặng đường đời là điều không thể tránh khỏi. 

Vậy thì trước nỗi sợ, bạn chọn tiến lên hay lùi bước? 

Tuổi trẻ của chúng ta hơn hết vẫn là sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tự mình trải nghiệm, để biết được mình là ai? Mình đến cuộc đời này, để làm gì? 

Với Hy, Hy sẽ chọn bước về phía trước. Chẳng biết con đường mình đi sẽ như thế nào, cũng hoang mang vô định lắm, nhưng vẫn là câu nói đó:

"Chúng ta sẽ làm được những điều mà chúng ta cho rằng không thể."

- Hy

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.