CÂU HỎI NGÀY TẾT QUAN TÂM HAY ÁP LỰC?

Sáng tác: Thanh Yên - Những Ngón Tay Đan

Đoàn viên mang ý nghĩa tích cực khi chúng ta cùng ngồi quây quần bên nhau để kể nhau nghe những điều đã đạt được năm cũ, băn khoăn năm mới và dự định tiếp theo với sự bao dung, cởi mở. Hạnh phúc chỉ đến khi chúng ta chấp nhận được sự khác biệt của người khác mà không phát xét hay cho rằng bản thân đã hiểu hết về họ đặc biệt là các thành viên trong gia đình.

Đường đời mỗi người đều đi qua các chặng sinh ra, lớn lên, trưởng thành, kết hôn và sinh con. Cùng là một tiến trình nhưng mỗi người có tốc độ đi khác nhau và thời điểm cũng khác biệt nhưng như thể một xu hướng chung sống vội vã mà ai cũng đều bị hối thúc. Đặc biệt dịp tết khi chúng ta được dịp gặp mặt thì các câu hỏi quen thuộc thế mà chưa bao giờ nhàm chán “Học hành thế nào? Đã có người yêu chưa? Bao giờ kết hôn? Bao giờ sinh con?” Càng nhiều câu hỏi được lặp lại càng làm chúng ta trở nên áp lực, căng thẳng hơn bởi vì cảm giác bản thân đáng lẽ cũng như người khác đã bước tiếp cuộc hành trình tiếp theo thế mà cứ mắc kẹt lại.

F
📷: Sưu Tầm 

Lần đầu, chúng ta nghe có thể cười cho qua chuyện hay tìm lý do đánh trống lảng, thế rồi mỗi một năm qua đi thì dường như người ta càng hỏi nhiều hơn chỉ vì mong muốn được câu trả lời như ý muốn. Đám đông ngoài kia với những tiêu chuẩn xã hội đang gò ép chúng ta phải đi nhanh, đi đúng như người khác. Tết không còn là những ngày êm ấm, hạnh phúc bên gia đình nữa mà là nơi để người ta dò xét nhau xem ai hơn ai? Liệu việc hơn thua nhau ai giàu hơn ai, ai khổ hơn ai có mang lại nhiều niềm vui cho bản thân họ như cách họ đang làm?

Câu hỏi làm nhiều người khó chịu nhất có lẽ là “Năm nay thưởng tết được bao nhiêu?” Nhiều người giải thích tỏ ý chỉ quan tâm chứ không phải dò xét gì. Nhưng ai cũng biết vấn đề lương, thưởng luôn là điều tuyệt đối không nên hỏi cho dù thân như thế nào? Năng lực, nhân phẩm của một người không thể hiện qua số tiền mà họ kiếm được nhưng không hiểu vì sao người ta cứ đánh đồng việc kiếm nhiều tiền hơn mới là giỏi còn bằng người lại là kẻ kém cỏi.

Cũng đã nhiều năm tôi đối mặt với những câu hỏi trên và với những giải thích 1001 lý do thì năm nay tôi quyết định cũng không cần đi gặp, không cần giải thích nữa. Hạnh phúc ngày tết của tôi trọn vẹn khi ở cạnh những người mà tôi yêu thương, áp lực từ những câu hỏi đó không dành cho bản thân nữa. Mỗi người mỗi cuộc đời thế nên chẳng thể nào biết được những thứ như duyên số còn công việc thì cứ học hỏi và cố gắng mỗi ngày tốt hơn một chút là được. Tết mỗi năm đều có nhưng chọn cách vui tết thế nào vẫn là do chúng ta chọn đúng không nào? Năm 2023, chúng ta cùng đón một cái tết văn minh không hỏi chuyện cá nhân chỉ hỏi chuyện làm chúng ta hạnh phúc.

   Thanh Yên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.