CHẦM CHẬM YÊU EM NHÉ!

Sáng tác: Hạ Yên - Biên tập và dẫn: MC Nguyễn Vàng
A

Chủ đề: CHẦM CHẬM YÊU EM NHÉ!

Sáng tác: Hạ Yên

Biên tập và dẫn: MC Nguyễn Vàng

Âm nhạc: Vinh Trần

Hình ảnh: Hạ An

 

 

 

[ Mỗi ngày một câu chuyện ngắn ]

Em này, có phải hoàng hôn là chấm hết cho một ngày không? Hết rồi sẽ nhường chỗ lại cho bóng đêm tĩnh lặng.

Giống như hai đứa mình vậy, khi đã kết thúc một mối quan hệ thì sẽ tìm đến những đau thương ngày đó để tự dằn vặt chính mình vậy.

Nhưng em à. Hoàng hôn kết thúc thì nó lại đẹp lắm. Còn hai đứa mình kết thúc rồi sao chỉ còn khuôn mặt ướt đi vì nước mắt, sao không thể kết thúc thật tốt đẹp như ánh hoàng hôn kia vậy? Vì đau sao.

Em này, anh nói vậy chứ em đừng nghĩ rằng chúng ta hết yêu nhau nhé. Là do anh cứ nghĩ sâu xa quá thôi, anh cứ lo sợ em sẽ là ánh hoàng hôn kia, đẹp thì có đẹp nhưng khi rời xa rồi thì chỉ có buồn đau thôi. Anh lo thì lo vậy, nhưng vẫn yêu em.
   Hạ Yên

C
📷: Xuân Trường

--------------


[ Mỗi ngày một câu chuyện ngắn ]

Vì có những ngày không được bên nhau để hỏi thăm một hai câu thường nhật, nên tình cảm của mình sẽ có lúc chông chênh, có lúc bị cách xa. Nhưng em biết không, trong lòng chúng ta vẫn có hình bóng của nhau là được rồi ý. Ta xa mặt nhưng không cách lòng đâu ha.

Vì có những cuộc gọi chỉ để nhìn nhau đang như thế nào thôi mà bị cắt ngang những điều không đâu. Hai đứa mình yêu xa thì phải chịu thiệt một chút như vậy, nhưng mà vì thế nên những lúc bên nhau thật lâu thì lại cảm thấy như yêu đối phương nhiều thêm chứ cũng không buồn trách mắng nữa. Có xa nhau rồi mới trân trọng nhau.

Vì những điều nhỏ nhặt thế mà tình yêu chúng mình trở nên đặc biệt, vậy nên mong rằng khi yêu xa thì hãy yêu nhau cùng những thứ nhỏ nhặt chứ đừng vì những thứ nhỏ nhặt ấy mà làm nhau chán ghét hay chia tay. Để một ngày bên nhau rồi, ôm lấy nhau, hôn môi nhau sẽ thấy được trọn vẹn hạnh phúc.
   Hạ Yên

C
📷: Sưu tầm

--------------

[ Mỗi ngày một câu chuyện ngắn]

Có phải người ta hay nói về những chuyện sau này khi chỉ mới quen nhau không. Kiểu như sẽ hão huyền rằng mình yêu một ai đó rồi trong đầu sẽ nghĩ ra muốn vàn viễn cảnh hạnh phúc nhất có thể. Mà người ta cũng lạ là, nghĩ thôi chỉ là nghĩ thế thôi chứ bắt tay vào làm thì lại dè chừng, lại có chút lười nhác, chỉ nói ngày qua ngày rằng chúng mình sẽ cùng làm những điều này nhé. Ơ, ngộ thật chỉ trừ yêu xa mới phải thế thôi, chứ nếu đã đang bên nhau rồi thì nên cố gắng làm nhanh nhất có thể chứ.

Ba hoa ong bướm với các câu nói thì có gì mà hay ho chứ. Hãy nhìn các cặp yêu xa trên thế giới này đi, họ có nhiều dự định hơn nhiều đấy chứ. Họ nghĩ tới nhiều chuyện xa xăm đến độ không ai hiểu nổi cơ đấy. Và rồi sao, nương tựa tinh thần cho nhau mà cố gắng thôi, họ khao khát đủ loại cảm xúc trao cho nhau nên nó cũng thúc đẩy họ mau gặp nhau thật nhanh để toại nguyện nhau không chỉ là ở cảm xúc nữa.

S
📷: Sưu tầm

Nói thế là do chúng ta yêu nhau vội vàng quá đấy thôi, chậm lại nhìn nhận cảm xúc của mình thật nghiêm túc. Tình đẹp do tay người, người đẹp do tình yêu vun đắp. Còn nếu tối ngày viễn vông mấy cái tương lai bay bổng mà mông còn chưa nhấc lên, tay còn chưa nắn lại các bó cơ hay khớp xương thì chỉ có thể tự mình vẽ ra bức tranh huyền ảo của thế giới ảo do bộ não tự hình thành mà thôi. Hư Vọng.
   Hạ Yên

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.