CHIỀU THU
09/09/2022 - 00:32
Niềm đau rơi giữa lưng chừng
Sầu dâng khoé mắt rớt từng giọt châu
Dệt chi mộng đến ngàn sau
Xuân trôi quá nửa bỏ nhau đoạn đành
Người đi năm tháng khô hanh
Đường trần bỗng chốc vắng tanh lạnh lùng
Còn ai để bước đi cùng
Chưa phai mờ được hình dung thuở nào
Lá rơi từng chiếc úa nhàu
Có chăng kịp nói câu chào người xưa
Biết giờ người đã vui chưa?
Môi hôn nay đã vặn vừa đắm say?
Trách hờn cơn gió heo may
Cuốn theo lá đắp mộ dày cho ai
Để rồi thu tàn tạ phai
Mang theo một nỗi đau dài mình ta
Lữ khách
Add new comment