[CHUNG KẾT 01 - SBD 148 HOÀNG NHUNG] ANH VẪN ĐỢI EM CHỨ

Sáng tác: Cỏ - Đan Đan
148

 

Ở CUỐI CON ĐƯỜNG ANH CÓ ĐỢI EM?!
Sáng Tác: CỎ


Gửi Anh!
Người con trai ở cuối con đường.

Em có được phép òa khóc hay không khi cuộc sống này chỉ mỗi em lặng lẽ nếm trải. Những tổn thương rồi có lúc yếu lòng em vẫn tự mình an ủi. Em muốn khóc thật lớn để trút hết bao đè nén trong lòng. Em ghét phải kiềm chế bản thân. Em muốn một lần yếu đuối đến thê thảm!

Em có được mở miệng than vãn rằng cuộc sống này đã dồn ép em đến khó thở, em không muốn như thế, em có thể được một lần than thở cùng ai đó hay vu vơ lẩm bẩm một mình - cho nhẹ lòng!

Em đã vấp ngã và ngàn lần đã ngã sóng soài như thế. Mặc dù đã bao lần đứng dậy nhưng khi lần ngã kế tiếp em vẫn thấy ê ẩm toàn thân. Nhưng Anh biết sao không? Em đã cố đấy, em đã cố để tiến lên một bước. Bởi em nghĩ cuộc đời em giống đi trên một con đường. Mà con đường nào chẳng có điểm cuối. Thế nên dù lết, bò, trường gì em cũng phải tiến lên phía trước. Em luôn muốn đến vạch đích của cuộc đời. Em mong sau những vết thương sẽ là một lời an ủi hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn ấm áp. Vậy là đủ. Và em chưa bao giờ dám từ bỏ. Bởi em sợ rằng người đợi em cuối con đường kia vì em mà lẻ loi một đời.

Anh! Anh có đã và đang kiên nhẫn ở đó đợi em không? Có bao giờ nghĩ rằng người con gái Anh thương vẫn luôn vì Anh mà cố gắng. Anh chỉ cần kiên nhẫn đợi, đợi em bước qua tất thảy những rào cản trên con đường kia để nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy dù chỉ một lần.

Anh ơi! Giá như điểm cuối ấy chính là Địa Ngục Vậy em sẽ chôn bản thân mình nơi đó. Và sẽ không cần thêm một kiếp sau.

Em vẫn mạnh mẽ bước đi từng ngày vì dù sao em vẫn muốn biết liệu rằng có một người gọi là " Anh " có ở đó đợi em hay không. Một cánh cửa bước lên Thiên Đàng hay cánh cửa đưa vào Địa Ngục thì dù cho nó là gì đi nữa em cũng phải đi đến cuối cùng.

Đã trót sinh ra rồi thì phải dấn thân, biết làm sao được!

-----------------------

 

 ANH CHỜ EM ĐƯỢC KHÔNG?

Sáng Tác: ĐAN ĐAN

 

Anh ấy buông hết lực đôi tay xuống, thả lỏng cô ra sau cái ép chặt thân hình vào tường. Đôi môi anh chẳng còn muốn hôn cô nữa.

“Anh chờ em được không”

Có lẽ câu trả lời là “không”, lúc này anh thấy bản thân mình đầy trách nhiệm cho hành động bộc phát vừa nảy. Đôi môi quen thuộc đó anh muốn rất muốn chạm đến. Bầu ngực căng tròn kia anh cũng muốn vồ vập vuốt ve. Cả thân thể đó sẽ hòa làm một ái ân quyến luyến. Nhưng anh không muốn chờ cô. 

Bọn họ là mối tình đầu của nhau, cùng nhau đi qua năm tháng. Nếm trải dư vị cuộc sống trên đường và cả trên giường. Mỗi một hẻm ngóc trên cơ thể đã đi vào tìm thức gợi nhớ gợi mê. 

Anh rời đi, cô vẫn chọn thành phố, đơn giản nó thể hiện sự chờ đợi. Còn anh vẫn muốn cô đi theo mình.

Anh có người mới, cô cũng trải qua vài mối tình. Họ gặp lại nhau, ai cũng lỡ dở chẳng tròn. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên, họ muốn làm tình. Không, họ muốn yêu. Cũng không, là anh muốn làm tình còn cô thì muốn yêu. Họ vồ vập lấy nhau vào tư thế quen thuộc,  đôi tay anh sắp đưa vào nhấn nhá, đôi môi chuẩn bị ngấu nghiến. Anh nhận ra điều gì khác lạ, thân thể cô lần này không chịu hợp tác với anh, đôi mắt vẫn thèm thuồng gợi tình như chỉ là một tình cảm đơn thuần. 

“ Em sao vậy”

“ Anh đợi em được không”

Anh ấy buông hết lực đôi tay xuống, thả lỏng cô ra sau cái ép chặt thân hình vào tường. Đôi môi anh chẳng còn muốn hôn cô nữa.

Cô sắp đi rồi, khoản một năm, nếu anh trả lời là “ có” sau đó cô về bên anh. Nếu anh trả lời là “ Không” dĩ nhiên cô vẫn chấp nhận làm tình. Anh im lặng, chỉnh lại áo cho cô, tóc mái cũng tuốt lại gọn gàng, dắt tay cô ra cổng

“ Anh tiễn em một đoạn”

Hôm đó ở sân ga, tàu chưa lăn bánh, anh đã vội đi rồi. Cô ngồi ở khoan tàu vẫn cứ len lỏi qua tấm kính nhìn bóng anh, không còn đứng đợi cô rời khỏi, một cái xoay người chẳng thấy anh đâu.

Cô chọn tương lai, chọn cả tổn thương mang theo, còn anh dường như đã trút hết vấn vương.

---------------------

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.