CHUYỆN CỔ TÍCH

Sáng tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

   Em biết không, trên mỗi đoạn đường chúng ta bước đi, sẽ luôn có rất nhiều những chông gai và gập ghềnh sỏi đá. Đừng mong cầu cuộc sống quá hoàn hảo và tươi đẹp như trong những ước mơ của mình. Sẽ chẳng có đâu câu chuyện cổ tích khi em ngồi khóc và bụt hiện ra hỏi con cần chi. Cũng chẳng có chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng được chàng bạch mã hoàng tử đến đánh thức bằng một nụ hôn rồi rước về cung vàng điện ngọc. Có chăng là nàng tiên cá đánh đổi tiếng hát say đắm của mình để nhận về đôi chân không bơi được trong nước và sự hững hờ của chàng hoàng tử, hay những ước mơ nhỏ nhoi rực sáng le lói giữa trời đông giá rét của cô bé bán diêm. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt như cuộc đời chị Dậu và tình yêu cũng rất thực tế như làng Vũ Đại có Thị Nở và Chí Phèo
     
     Sau tất cả, chúng ta vẫn phải bước đi, sẽ có những vết thương ẩn chứa bên trong thịt da, cũng có những vết trầy hiện rõ bên ngoài tứa máu. Nếu em không chịu chữa lành những vết thương đó, theo tháng năm chúng sẽ trở thành những vết sẹo lớn khiến em không còn xinh đẹp và sẽ mãi tự ti. Hãy sát trùng những vết thương đó thật mau, anh biết là sẽ  đau lắm, rất đau và rát là đằng khác, nhưng điều đó sẽ khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn. Khi em đủ dũng khí đứng dậy và bước đi cùng với những nỗi đau của mình, thì đường có chông gai hay gập ghềnh đến đâu, anh chắc rằng em vẫn không hề e ngại. Chẳng qua đó là thử thách như chú chim non vỗ những nhịp cánh non nớt đầu đời, sẽ là những lần ngã đau nhưng rồi mai sau, cả bầu trời rộng lớn bao la kia lại mặc tình chao liệng. 

Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

  Tình yêu khiến chúng ta vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Trong bất kỳ một mối quan hệ nào, nếu muốn kéo dài thì phải được xuất phát ở cả hai phía. Một người kéo một người buông, cứ mãi dùng dằng cũng chỉ là gượng ép. Đừng nghĩ về những tổn thương mà họ mang đến cho ta khi đã rời xa, chẳng phải những tháng ngày bên nhau, chúng ta cũng đã có với nhau muôn vàn những ký ức tươi đẹp và hạnh phúc. Hãy trân quý những kỷ niệm đó. Ai cũng muốn kiếm tìm cho mình một hạnh phúc thật sự, có thể khi ở bên cạnh em, họ chưa tìm được những điều họ thật sự ao ước, nên lựa chọn bước đi. Thế giới rộng lớn bao la, vẫn còn rất nhiều người tốt để em gởi trao hạnh phúc. Như mạch nước ngầm phải chảy qua tầng tầng lớp lớp đất đá chắt lọc, quả ngọt của tình yêu cũng phải trải qua những cay đắng ngọt bùi. Khép cánh cửa lòng vì một mối tình dở dang, chôn vùi thanh xuân tươi đẹp thật sự là một điều đáng tiếc. Ở phía xa xa đoạn đường kia, sẽ có một người đang đứng đợi chờ em, nguyện lòng dang tay chở che những gió bão vây lấy cuộc đời em, đau xót những vết đau mà em đang gánh chịu, dịu dàng nâng đỡ mỗi khi em vấp ngã và kiên nhẫn cùng em đi đến cuối con đường.

Sưu tầm
   📷: Sưu tầm

   Rời bỏ cái giường với chiếc gối ướt nhem vì nước mắt em đã khóc tối qua. Hãy mở cửa sổ căn phòng trong tâm hồn mình để chào đón ngày mới cùng những tia nắng ấm áp của ánh bình minh có tiếng chim ca và hương hoa ngào ngạt. Cuộc đời cho dù khắc nghiệt nhưng vẫn luôn tươi đẹp và rạng rỡ sắc màu. Hãy vận chiếc đầm thật xinh, chọn màu son môi mà em thích nhất, dịu dàng với bản thân mình và bước ra khỏi nhà với một đôi giày vừa chân mà em cảm thấy thoải mái. Đừng gượng ép bản thân mình, điều gì cũng cần có thời gian để mà bôi xoá. Sắp xếp lại những bộn bề, tươi vui đón chào một cuộc sống mới. Thanh xuân có được bao lâu mà hững hờ, phải không em!
     
     Và rồi anh sẽ nói cho em nghe thật ra tình yêu vẫn như là chuyện cổ tích. Bởi khi em cảm thấy mình hạnh phúc thì cuộc đời đâu khác những giấc mơ

   Lữ khách

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.