CÓ AI NGOÀI CHÍNH BẠN CÓ THỂ GIÚP BẠN TIẾN LÊN

Sáng tác: Ly Ty - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có những việc sớm phải làm, muộn cũng phải làm.

Vậy sao không hành động ngay lúc này?

Trước đây, tôi chẳng mảy may có suy nghĩ như vậy cho đến một ngày tự chuốc lấy đau thương khi cứ trì hoãn mãi công việc của chính mình. Đó là lúc tôi nhận ra thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Có những việc dù người khác có nói mãi bên tai cũng không bằng một lần tự mình trải nghiệm và rút ra bài học cho bản thân. Tôi vốn là một đứa cứng đầu ngang bướng nên điều này lại càng đúng hơn. Bao nhiêu lời khuyên của người đi trước, tôi có nghe và cũng học hỏi ít nhiều nhưng không hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng tôi thường cố chấp làm theo ý mình trước tiên, chỉ đến khi tự mình nếm trải qua thất bại tôi mới biết mình nên thay đổi những gì và thay đổi ra sao.

Hành trình thay đổi chính mình luôn là một hành trình gian nan đầy thử thách mà bản thân mỗi người phải mang quyết tâm cao độ, kiên trì theo đuổi đến cùng để đạt được kết quả. Nếu chỉ làm đến giữa chừng bỏ dở thì mọi công sức trước sau đều tan thành mây khói, chẳng còn gì để ta nhặt nhặn.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Khi tự mình đi qua hành trình đó, tôi thấy rằng: Sự hoàn hảo không quan trọng bằng sự chăm chỉ đều đặn mỗi ngày. Trong quá trình hoàn thành mục tiêu không vì một lần không hoàn hảo mà xoá bỏ công sức trước đó. Mỗi một viên gạch dù to hay nhỏ đều góp phần tạo nên cả một toà thành kiên cố của riêng mỗi người. Vậy nên hãy tự tạo động lực của chính mình từ những thành quả nhỏ tí ti hay những sai lầm tưởng như không thể sửa chữa được.

Tôi rèn luyện cho mình những thói quen tốt với hi vọng chúng sẽ giúp tôi vững bước hơn trên con đường phía trước.

Tôi thay đổi dần tính tình trở nên hài hoà hơn, biết lắng nghe và học hỏi nhiều hơn.

Tôi vẫn đang trên hành trình giúp chính mình trở thành người mà bản thân luôn ngưỡng mộ.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Tôi đã làm được những điều nhỏ bé và bạn cũng có thể làm được như tôi hoặc chắc chắn giỏi hơn tôi rất nhiều. Đừng tự so sánh mình với một hình mẫu lí tưởng nào đó để rồi thấy khoảng cách giữa mình và người ta quá xa mà đâm ra nản lòng nhụt chí. Bạn chỉ cần nhìn lại mình của ngày hôm qua để biết bạn đang làm tốt hơn mỗi ngày, hoàn thành hết sức mình mọi việc của hôm nay và lên kế hoạch để ngày mai không trôi qua vô nghĩa.

Thế là đủ, để chúng ta tiếp tục hành trình mà không còn đắn đo lo ngại. Hãy coi mọi thử thách bạn gặp phải là để điểm tô thêm sắc màu cho cuộc sống, mọi thành tựu mà bạn đã có là nguồn năng lượng dồi dào để bạn tiếp tục tiến về phía trước.

Dù sao thì Trái Đất vẫn quay và ngày đêm luôn luân chuyển không dừng.

Và chúng ta cũng vậy!

    Ly Ty, Hong Kong - 2025.

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CÓ AI NGOÀI CHÍNH BẠN CÓ THỂ GIÚP BẠN TIẾN LÊN

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.