CÓ GÌ ĐÂU PHẢI KHÓC
01/20/2022 - 16:45
Có nhiều hôm chán nản
Bỏ lẫy luôn cuộc đời
Cứ mặc nhiên đưa đẩy
Trôi thế nào thì trôi
Rồi bỗng dưng mình thấy
Bản thân thật đớn hèn
Mạnh mẽ lâu như vậy
Lẽ nào vẫn chưa quen?
Có gì đâu phải khóc
Chẳng việc chi phải buồn
Thế gian này đâu chỉ
Riêng mỗi mình đáng thương
Đường đời luôn vốn dĩ
Chẳng rải đầy hoa hồng
"Quả ngọt" phải đánh đổi
Bằng trăm ngàn gai chông
Đừng cố gắng so sánh
Bản thân với người nào
Bởi mình là duy nhất
Không hề có bản sao
Tự vực mình đứng dậy
Rũ sạch những muộn phiền
Cho dù là cỏ dại
Đâu dễ gì vẹo xiên
Thôi, không ủ rũ nữa
Bấy nhiêu đó đủ rồi
Nhoẻn miệng cười một cái
Nỗi buồn theo nước trôi.
Add new comment