CÓ NHỮNG LÁ THƯ BÂY GIỜ ĐỌC LẠI (Phần 1)
Ngày 1 tháng 1 năm 2018
Cô Mai Miika kính mến, Cháu viết lá thư này cho cô vào một ngày đầu năm thật đẹp, với lòng kính yêu và ngưỡng mộ vô bờ bến.
Cháu biết, khi đọc được những dòng này, cô sẽ rất ngạc nhiên và xúc động. Dẫu chưa hề gặp mặt nhau, nhưng qua các phương tiện truyền thông, cháu tình cờ biết được câu chuyện của cô và Mai Reon, quá cảm động, cháu quyết định viết bức thư này gửi cô.
Cô ơi, lời đầu tiên cháu xin được phép chia buồn cùng cô. Cháu biết rằng, giờ đây, cô đang phải đối mặt với nỗi đau rất lớn. Khi mà người con của cô đã vĩnh viễn ra đi, vào đúng cái ngày mà cô chào đón em ấy trên cõi đời này…
Có mấy ai cầm được lòng khi mà một người mẹ phải mất đi đứa con trai yêu dấu. Vào ngày sinh nhật, khi mà bánh nến đã đầy đủ, chỉ còn chờ những lời chúc mừng thì tử thần bất chợt tìm tới. còn lại ở thế giới bên này là những nỗi đau, những nụ cười không còn được trọn vẹn…
Trước sự đau đớn tột độ, một sự mất mát không thể nào bù đắp được, cô và gia đình đã làm một việc hết sức ý nghĩa: tặng lại giác mạc của Mai Reon, mang ánh sáng đến với những mảnh đời bất hạnh.
Thay vì nhận được những món quá ý nghĩa vào ngày sinh nhât, em lại trao đi một món quà vô cùng quý giá. Những ngọn nến đã tắt lụi đi lại được thắp sáng lên bởi ánh nến của hi vọng, của tình thương và của sự tử tế. Cô và Reon đã trở thành người hùng thật sự trong lòng cháu!
Cô ơi, người anh hùng đâu hẳn phải làm những điều to tát, không phải giải cứu thế giới và cũng không cần sở hữu năng lực siêu phàm. Chính những việc làm dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn, sưởi ấm lòng người hoặc những nghĩa cử cao đẹp mang hạnh phúc và niềm vui đến cho người khác mới xứng đáng là những người hùng thực sự.
Lời thì thầm và nụ hôn cuối của cô dành cho Mai Rion đã chạm vào trái tim của bao người khác: “chiến binh của mẹ, giờ con hãy tặng lại giác mạc để giúp nhũng người khác tìm lại ánh sáng nhé, chàng trai.” . Lời thì thầm xúc động tận tâm can. Đôi môi và trái tim của người mẹ lại hướng người con mình đi từ tận cùng của cuộc đời đến việc làm cao cả nhất!
Tận đáy lòng, cháu vô cùng ngưỡng mộ cô. Một người mẹ tuyệt vời, người có lòng nhân hậu và hết sức dũng cảm. Cho đến khi biết được câu chuyện của cô, cháu cảm nhận được trái tim ấm áp, nồng hậu và bao dung đến lạ thường. Trước nỗi đau của chính mình, cô lại chấp nhận để nó trở thành niềm vui của bao người khác. Việc người trong gia đình yêu thương lẫn nhau là lẽ phải như mặt trời mọc ở đằng Đông, nhưng nếu ta thấy niềm vui tràn lên mắt lên môi những người xa lạ, điều đấy thật ý nghĩa vô cùng. Và rồi ta sẽ thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương. Cháu chưa thấy cái chết nào trong sáng, cao cả và gây xúc động như thế, em ấy đã thật sự ra đi…
Cháu có thể hình dung vẻ đẹp của em ấy, một em bé có đôi mắt long lanh sáng ngời, môi em nở nụ cười thánh thiện, trong ngần và đôi má đỏ hồng bầu bĩnh, đôi má của một tiên đồng.
Sự ra đi của Reon đã mang ánh sáng đến với cuộc đời của người khác. Ý nghĩa hơn, khi mà Hạt giống thiện lương nảy mầm thiện nguyện, việc làm của cô đã trở thành ngọn đuốc soi sáng tâm hồn, thành thông điệp sẻ chia bất diệt, nhờ thế đã có hàng nghìn người đăng kí hiến tạng sau khi chết đi, tiếp tục gieo mầm sống xuống những mảnh đời còn lại.
Người hùng của cháu ạ, thiên thần ánh sáng- người hùng tí hon Mai Reon ấy vẫn còn đây, vẫn đẹp đẽ và tươi tắn như ngày nào. Với nụ cười hồn nhiên và đôi mắt trong trẻo, em ấy vẫn sẽ tiếp tục nhìn đời, nhìn những việc làm nhân văn qua con mắt của những người khác. Chắc lúc đó, em ấy cũng đã có cái gật đầu ưng thuận, và em cũng sẽ vô cùng tự hào về một người mẹ tuyệt vời, mà cháu phải dùng từ hết sức vĩ đại.
Cô ơi, đừng đau buồn làm gì nữa, hãy vui lên. Vì khi một bông hoa héo tàn và rụng xuống, những đóa hoa khác sẽ mọc lên, tươi và đẹp. Cũng thế, Reon vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người, trong đó có cả cháu. Em ấy cùng cô sẽ sáng mãi, lung linh như những vì sao giữa bầu trời đêm bất diệt.
Cháu cảm ơn cô Mai Miika, cảm ơn việc làm hết sức nhân văn và đầy ý nghĩa.
Cảm ơn cuộc sống đã cho có mặt trên đời những người như cô- những người hùng thật sự.
Chúc người hùng trong tim cháu và cả gia đình năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
Mong sớm nhận được hồi âm
NTCV (Ngọa Vân)
Add new comment